Nhà mình đang nuôi 2 bé, bé lớn tên HaTi (mẹ) và bé nhỏ tên Ngũ Ti (con). Mình thì không thích xích chúng lại vì cảm thấy như vậy quá gò bó cho 2 bé. Bình thường mình nhốt 2 bé trong sân nhà, ai đi ngang qua nhà mình chúng đều chồm lên rào và sủa rất sung. Mỗi lần mở cửa cho 2 đứa ra đi vệ sinh thì cứ hễ ai đi ngang nhà chúng đều sủa và đuổi theo (đôi khi còn đuổi theo xe máy và cả xe taxi) đặt biệt là HaTi. 2 đứa đều hiền và ngoan (HaTi còn rất nhát gan) nhưng ham chơi và hay dọa nạt những ai sợ chúng, ai càng tỏ ra sợ chúng thì chúng càng lấn át. Chỉ khi mình gọi và dọa đánh đòn chúng mới thôi nhưng vẫn không bỏ tật xấu đó, chính vì vậy mà 2 bé nhà mình nổi danh là chó dữ và làm mất thiện cảm trong xóm.
Bạn nào có kinh nghiệm nuôi dạy chó có thể tư vấn giúp mình được không?
Bạn nào có kinh nghiệm nuôi dạy chó có thể tư vấn giúp mình được không?