• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

chó mới mổ cần được giúp đỡ

Ryan_vuu

New Member
Boss nhà mình là chó cái năm nay 8 tuổi
2 tuần trước boss đc mình đem đi mổ sỏi bàng quang lấy ra đc 8 cục sỏi .. vết mổ hiện nay đã lành và cắt chỉ rồi
sau khi mổ nó ói nhìu ko chịu ăn nhưng tim thuốc thì bớt và cho đến hiện nay ( khoảng 3 ngày ) thì 2 chân sau bắt đầu ko đi đc chỉ lê lết thôi .. đem đi khám thì đc chẩn đoán là thiếu canxi do bỏ ăn nhìu ngày nên cho chich canxi và uống canxi theo bác sĩ chỉ dẫn
lưng của boss có 1 vài cái ụ nhỏ giống như bị sưng vậy ko biết có phải là áp-xe khi chíc thuốc hay ko ?
hiện giờ boss nhà mình chỉ nằm thôi ..rất ít khi đi đứng .. nhìu lúc đang đi thì bị té giữa chừng trông boss yếu lắm .... mình ko biết phải làm sao hết vì cứ đưa ra bác sĩ thì họ lại chíc thuốc
mọi người có thể tư vấn gì dùm cho mình đc ko ? cám ơn rất nhìu
 

hoandang

T.Viên Năng Động
hi bạn. theo thông tin bạn cung cấp thì tui được biết di chứng thần kinh ở chó trên 6nam tuổi. trước đây cún mình già 9 năm bị bênh rồi mỗ bàng quang giống cún bạn, 2 tuần sau cún đi khập khiển, sau đó 2 chân sau yếu dần và liệt. tình hình này mình thấy xảy ra nhiều ban ah ko phải nguyên nhân cún thiều canxi ko thôi bạn ah. nên mang cún đến bs uy tín để kịp thời cưu chữa. chứ mang ra petcare là thua ròi, ở đó tồi lắm.
chúc cún mau khỏe nhé bạn. nếu bạn ở thủ đức, dĩ an ( bình dương) hay đồng nai thì mang qua BS. Cường gần ngã ba thành. ông này du học bên pháp về trị chó là khỏi chê ko chết con nào. ca-re, đột quỵ hay bệnh nặng như uống thuốc trừ sâu, ăn vôi sống còn chữa khỏi mà hihi.... good luck nhé.
 

Ryan_vuu

New Member
" BS. Cường gần ngã ba thành "
bạn có thể cho mình cụ thể địa chỉ của bác sĩ này ko ?
mình ở dĩ an bình dương ... cám ơn bạn nhìu lắm
 

khanh nhi

New Member
chó bị sưng, chính xác là apxe, bạn lấy cái khăn nhúng nước ấm, xoa liên tục lên chỗ bị apxe, nó sẽ mau lặn thôi. Còn chó ko đi đc, đó là do di chứng thần kinh. Bạn ở dĩ an, gần trường DH Nông Lâm ko? nếu có Đk nên tới đó. ở ĐH Nông Lâm chuyên đào tạo BSTY đó, tay nghề cao lắm
 

Ryan_vuu

New Member
chó bị sưng, chính xác là apxe, bạn lấy cái khăn nhúng nước ấm, xoa liên tục lên chỗ bị apxe, nó sẽ mau lặn thôi. Còn chó ko đi đc, đó là do di chứng thần kinh. Bạn ở dĩ an, gần trường DH Nông Lâm ko? nếu có Đk nên tới đó. ở ĐH Nông Lâm chuyên đào tạo BSTY đó, tay nghề cao lắm

nơi bạn nói có phải bệnh xá thú y gần dh nông lâm ko ? nếu đúng là nơi đó thì .....
thật sự mình rất lấy làm phật ý khi đưa con chó đến đó bạn à ...
nó đc mổ trong bệnh viện này và ...............
mình ko biết họ nghĩ sao khi đưa chó cho sinh viên thực tập làm nhỉ ? chỉ duy nhất 1 bà cô ở đó còn lại đều là 1 nhóm các sinh viên thực tập
vô nước biển thì vô chân trước ko đc ( lý do chân mập quá bị cong ko vô đc .... đâm kim ra kim vào ... trong khi đưa ra phòng khám bên ngoài họ vô 1 phát 1 ) phải vô = chân sau rồi bắt mình đứng vịnh cả buổi ...con chó 8.5 kg ói liên tục nhưng chỉ đc vô 100 ml nước biển thôi
cạo lông đi siu âm thì bụng con chó bị sướt hết vài đường
rửa vết thương thì cứ bôi quẹt cho xong qua loa rồi thôi .....
hẹn 9h mổ nhưng tới 11 trưa mới mổ lý do : bác sĩ bận đợi xíu này kia đủ thứ việc ....
mình đến đó và trả tiền chứ ko làm free .... mình rất ko hài lòng với cái cách làm việc nơi này
rất ko chuyên nghiệp và mình thấy ko hài lòng nhất là khi chó ói liên tục gọi dt thì nhận đc 1 câu nói rất nhẹ nhàng " uh em cho uống đại đi chứ giờ biết sao "
1 nơi như vậy nên chỉ sau 2 ngày mổ xong là mình ko mang chó tới nữa vì mình ko muốn chó mình thành đồ thực tập cho sinh viên mới ra trường
 

khanh nhi

New Member
nơi bạn nói có phải bệnh xá thú y gần dh nông lâm ko ? nếu đúng là nơi đó thì .....
thật sự mình rất lấy làm phật ý khi đưa con chó đến đó bạn à ...
nó đc mổ trong bệnh viện này và ...............
mình ko biết họ nghĩ sao khi đưa chó cho sinh viên thực tập làm nhỉ ? chỉ duy nhất 1 bà cô ở đó còn lại đều là 1 nhóm các sinh viên thực tập
vô nước biển thì vô chân trước ko đc ( lý do chân mập quá bị cong ko vô đc .... đâm kim ra kim vào ... trong khi đưa ra phòng khám bên ngoài họ vô 1 phát 1 ) phải vô = chân sau rồi bắt mình đứng vịnh cả buổi ...con chó 8.5 kg ói liên tục nhưng chỉ đc vô 100 ml nước biển thôi
cạo lông đi siu âm thì bụng con chó bị sướt hết vài đường
rửa vết thương thì cứ bôi quẹt cho xong qua loa rồi thôi .....
hẹn 9h mổ nhưng tới 11 trưa mới mổ lý do : bác sĩ bận đợi xíu này kia đủ thứ việc ....
mình đến đó và trả tiền chứ ko làm free .... mình rất ko hài lòng với cái cách làm việc nơi này
rất ko chuyên nghiệp và mình thấy ko hài lòng nhất là khi chó ói liên tục gọi dt thì nhận đc 1 câu nói rất nhẹ nhàng " uh em cho uống đại đi chứ giờ biết sao "
1 nơi như vậy nên chỉ sau 2 ngày mổ xong là mình ko mang chó tới nữa vì mình ko muốn chó mình thành đồ thực tập cho sinh viên mới ra trường



ah, thế cơ ah. vì mình cũng từng lên đấy, lúc đó mình đi thấy làm tốt lắm.
mình có quen một chọ là BSTY, chị ấy thương yêu chó mèo lắm, nếu bạn cần, bạn liên hệ với mình, mình cho số của chị ấy nhé
 

hoandang

T.Viên Năng Động
thân gửi:
cún bạn thế nào rồi nè? mình cũng ở Dĩ An, Bình Dương nè hihi.... rất vui khi tư vấn cho bạn 1 BS có thể nói là BS giỏi và lương tâm nhất từ trước đến giờ mà mình biết.
bạn đi qua cầu Hóa An ( gọi là cầu mới ) chạy xuống gặp ngã 4 đèn đỏ quẹo tay phải chạy 1km hỏi ngưởi dân Siêu thị Vinatex. phòng mạch đối diện với siêu thị luôn bạn ah. BS.Cao Đình Cường - 0613. 847205.

thêm 1 số thông tin về bệnh xá ĐH.Nong Lam. ở đó toàn là SV thực tập mà BS ko ra gì. mang cún cưng của người khác làm vật thí nghiệm va thực tập cho sv. (vì lấy đâu ra thú để làm thí nghiệm và thực tập) BS lại ko tận tình hichic,,, thất vọng lắm về bệnh xá này.
tránh xa ra nhé hihi....
 

yeucuncon_dni

New Member
đồng nai thì mang qua BS. Cường gần ngã ba thành. ông này du học bên pháp về trị chó là khỏi chê ko chết con nào. ca-re, đột quỵ hay bệnh nặng như uống thuốc trừ sâu, ăn vôi sống còn chữa khỏi mà hihi.... good luck nhé.

Lời khuyên chân thành cho tất cả những ai yêu thú cưng ở Đồng Nai : đừng bao giờ mang thú cưng của mình cho ông Cường khám. Mình đã chia tay mãi mãi 2 chú cún vì ông ta. Mang ra thì ổng nạt nộ này kia, rồi lấy thuốc nhưng đưa bà vợ chích, xong thì gạt qua 1 bên. Tất nhiên trị bệnh phải theo thầy, mình tuân thủ chặt chẽ chỉ định của ổng khi chăm sóc cún của mình, nhưng chích được 1 tuần thì không sống nổi. Ổng nổi tiếng nuôi bệnh trên thú cưng đấy. Chớ tin quảng cáo.
 

Bé Ken Naive

Thành Viên Đẹp Trai
Lời khuyên chân thành cho tất cả những ai yêu thú cưng ở Đồng Nai : đừng bao giờ mang thú cưng của mình cho ông Cường khám. Mình đã chia tay mãi mãi 2 chú cún vì ông ta. Mang ra thì ổng nạt nộ này kia, rồi lấy thuốc nhưng đưa bà vợ chích, xong thì gạt qua 1 bên. Tất nhiên trị bệnh phải theo thầy, mình tuân thủ chặt chẽ chỉ định của ổng khi chăm sóc cún của mình, nhưng chích được 1 tuần thì không sống nổi. Ổng nổi tiếng nuôi bệnh trên thú cưng đấy. Chớ tin quảng cáo.

mình cũng ở đồng nai ... tr'c hay khám ở bs Cường ... nhưng đc nghe nói rằng ... khi đến phòng mạch này, bs thường hay kéo thuốc dài thêm ( vì phòng khám tư ) chỉ đc 1 điểm là rất sạch sẽ ... tình trạng thuốc chích nhiều hơn trạm thú y bình thường ... trong khi đó nên hạn chế chích thuốc cho chó mà ông ta thì cái j` cũng chích .... NẢN !!! .... [ yêu thú hay k thì mình k dám nhận xét về ông ấy ] ... nhưng cách cư xử thì tỏ vẻ khó chịu ... đó là những j` mình bít... còn chó của bác kia wa khỏi care ... thì chắc chắn có % may mắn vào đấy .... k tin thì cứ đến thử ... bạn sẽ thấy những j` mình nói k sai .... Hiện tại thì mình đang khám ở Chi cục thú y ở đối diện tiệm bánh Siu Siu ... ai ở Đồng Nai thì cho mình ý kiến về chỗ ấy !!! nhưng mình thấy bs rất nhiệt tình, và thân thiệt ...
 
Top