Chàng Mean được 1 năm tuổi, không gái gú, rươụ chè, không đánh dấu lãnh thổ và rất men-lì !
Tình hình là nhà mình có nhiều cưng qua nên không thể chuyên tâm chăm sóc tốt cho chàng được. Vì vậy mình cần ai đó yêu thương và có điều kiện chăm sóc cho chàng mèo này Chàng rất thông mính và nhanh nhẹn nhé
Nhiều bạn cứ nói mèo to khó nuôi nhưng mình thấy không đúng cho lắm. Mèo nhà mình toàn mèo được chuộc từ quán thịt về, em nào cũng tầm 3-4 cân nưng nuôi lại rất dễ, Các em không phá, các em không kêu. các em cũng biết đi vệ sinh đúng chỗ. Nói chung là mình chẳng phải lo lắng gì về sức khoẻ, bệnh tật. Cuộc đời các em chịu khổ nhiều rồi, các em cũng đã chứng kiến và cận kề cái chêt, các em tình cảm lắm nên mình muốn tìm người thực sự coa tình yêu cho loài mèo và có thể yêu thương em ấy suốt đời, Nhà mình bố mẹ không hợp mèo nên tình hình rất căng thẳng, mình lại phải đi học nhiều
Chàng đang bị nấm, mình bôi thuốc Nizoral và đã bình phục dần, các bạn chỉ cần bôi ngày một lần, trước khi bôi thuốc lấy khăn ẩm lau qua chỗ nấm là ok, chàng này ngoan lắm nên bạn không sợ bị cào đâu ( đừng cho tắm vội vì kiêng xà phòng bạn nhé)
Chàng là mèo Nga, lông rất mượt, trắng muốt và êm lắm Chàng có đôi mắt hai màu rất duyên và ánh nhìn làm xao xuyến tim mình :I Vì vậy chàng luôn được mọi người vuốt ve và cưng nựng. Sở trường của chàng là nịnh bợ và ăn (chàng ăn rất khỏe, trái ngược lại với suy nghĩ "ăn như mèo" )
Mình vào năm học rồi nên đi học suốt, không thể chăm sóc tốt cho chằng được nên bạn nào "cảm nằng" chàng thì đón chàng vê với nhé
Em về nhà mới rồi ạ
Tình hình là nhà mình có nhiều cưng qua nên không thể chuyên tâm chăm sóc tốt cho chàng được. Vì vậy mình cần ai đó yêu thương và có điều kiện chăm sóc cho chàng mèo này Chàng rất thông mính và nhanh nhẹn nhé
Nhiều bạn cứ nói mèo to khó nuôi nhưng mình thấy không đúng cho lắm. Mèo nhà mình toàn mèo được chuộc từ quán thịt về, em nào cũng tầm 3-4 cân nưng nuôi lại rất dễ, Các em không phá, các em không kêu. các em cũng biết đi vệ sinh đúng chỗ. Nói chung là mình chẳng phải lo lắng gì về sức khoẻ, bệnh tật. Cuộc đời các em chịu khổ nhiều rồi, các em cũng đã chứng kiến và cận kề cái chêt, các em tình cảm lắm nên mình muốn tìm người thực sự coa tình yêu cho loài mèo và có thể yêu thương em ấy suốt đời, Nhà mình bố mẹ không hợp mèo nên tình hình rất căng thẳng, mình lại phải đi học nhiều
Chàng đang bị nấm, mình bôi thuốc Nizoral và đã bình phục dần, các bạn chỉ cần bôi ngày một lần, trước khi bôi thuốc lấy khăn ẩm lau qua chỗ nấm là ok, chàng này ngoan lắm nên bạn không sợ bị cào đâu ( đừng cho tắm vội vì kiêng xà phòng bạn nhé)
Chàng là mèo Nga, lông rất mượt, trắng muốt và êm lắm Chàng có đôi mắt hai màu rất duyên và ánh nhìn làm xao xuyến tim mình :I Vì vậy chàng luôn được mọi người vuốt ve và cưng nựng. Sở trường của chàng là nịnh bợ và ăn (chàng ăn rất khỏe, trái ngược lại với suy nghĩ "ăn như mèo" )
Mình vào năm học rồi nên đi học suốt, không thể chăm sóc tốt cho chằng được nên bạn nào "cảm nằng" chàng thì đón chàng vê với nhé
Em về nhà mới rồi ạ