• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cứu Mướp nhà em với :((

AnnieLe

New Member
Mọi người ơi, Mướp nhà em là mèo cái 3, 4 tháng tuổi. Mới hôm qua nó còn rất sung, quậy phá và ăn uống cũng rất nhiều. Tự dưng sáng hôm nay ngủ dậy nó đi cà nhắc, 1 chân sau cứ lê lê. Tính em nó rất hiếu động nên cứ đi lung tung, nên cứ cái chân yếu xìu đó mà lê qua chỗ này chỗ kia, có lúc mệt quá thì lăn ra luôn. Nhìn nó yếu lắm, ăn cũng không nhiều như trước, mắt hơi lờ đờ. Thường thường tối thì em nhốt nó và 1 em mèo đực 2 tháng nữa ở trong lồng lót nệm để ngủ, nên khó có thể xảy ra việc té lung tung mà em ko thấy được. Nhưng em cũng không chắc, vì tính nó rất quậy phá. Đi Thú Y họ cũng nói là bị chấn thương...làm em hoang mang quá. Họ đã chích cho nó 2 mũi sáng nay, nhưng giờ vẫn chưa khỏi.

Tính em rất sợ chó mèo bị bệnh dại, mướp nhà em cũng còn nhỏ nên chưa chích gì cả. Nghe ai nói 1 triệu chứng của bệnh dại là bị liệt 1 chân làm em hoảng hồn. Nhưng may là mang tới thú y người ta nói là bị dại phải sợ ánh sáng sợ nước, nhưng bé Mướp thì không phải làm em cũng đỡ lo. Nhưng giờ vẫn sợ vì vẫn không khỏi. Em nghe nói mèo có bệnh thiếu canxi, vậy làm sao cho hết đây? Vì thú y cũng không nói mướp bị thiếu canxi nữa.

Em phải làm sao bây giờ hichic??
 
Top