Điên cái đầu, có trời mới thấu, con người thì ko có gì, lời qua tiếng lại thế là xong, chỉ tội cho mấy bé cún. Nhưng mình đồng ý với nhận xét của PhongCa, bạn Vũ gì đó đã mua 2 con chó bệnh mà bạn hành động như vậy thật quá dở. Trên nguyên tắc "tiền trao cháo múc", bạn đã bỏ ra cả 32tr để mua 2 cún, thì dù có thế nào thì 2 em cún đó cũng đã thuộc về bạn, bạn cần có trách nhiệm chạy chữa cho cún, còn nước con tát,..chứ đâu phải chở cún trả về cho người ta (dù biết họ ko nhận lại) giữa trưa nắng cháy lửa, => dẫn đến cái chết quá thương tâm cho các em cún chỉ vì sự vô trách nhiệm của đôi bên, người mua lẫn kẻ bán...khoan hãy nói về anh bán chó lừa đảo gì đó, "tiên trách kỷ hậu trách nhân", vì anh ấy như thế nào thì sau này sẽ rõ, nhưng tính mạng cún mới quan trọng, bản thân bạn cần làm tròn trách nhiệm một người chủ với cún của mình...có vậy dù cún có mất bạn cũng ko có gì phải hối hận, đừng vì thấy cún ko sinh lợi cho mình, rồi ấm ức chỉ nghĩ đến số tiền, thật tội mấy em đó, vì mấy bé có biết xài đồng tiền nào của bạn đâu, nó đơn giản chỉ là những chú chó cần sự yêu thương và chăm sóc của chủ mình...!!