• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cẩn thận nơi bán chó VT trại Minh Phúc

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình mua 1 em Sharpei ở đó, vừa mua về thì thấy em mắt bị đỏ,hay chảy ghen,và thở khò khè.Nghĩ rằng do thay đổi khí hậu nên vậy,nhưng tới cả tuần nó không thôi.Gọi BSTY tới họ kiêu viêm phổi.Mình nghĩ nó đã bị từ trước rồi,vì về mình thấy dấu hiệu như vậy ngay ngày đầu tiên.Hôm nọ nc với thằng em nó bảo hôm họ bán cho nó giá 1,5t mà mình mua tận 2,8t chưa kể tiền ship. Chém quá đúng không.Rồi mới cách đây mấy hôm nó bị đi ngoài nặng mình nt cho người bán chó tên Long SDT 0938336989 để xem họ có kinh nghiệm gì chỉ dẫn cho không mà đổi lại là sự im lặng đáng sợ.Vì vậy mình mong các bạn mua cún ở những nơi uy tín và chương trình sau bán hàng thật tốt chứ đừng kiểu bán xong hết trách nhiệm.Ah quên hôm nay mình bổ sung thêm nik của họ là One-mp nha cả nhà
 
*** ơi ghê wá đúng là gian hồ hiểm ác pé khỏe chút nào chua bạn :lau_mo_hoi:

Thanhk bạn giờ cũng đỡ rồi,tiền bạc không nói nhưng cún nó ốm vừa thương nó vừa tội bản thân mình,mấy hôm đi làm mà có tập trung đk đâu,trông hết giờ là về xem nó tn
 

py103

T.Viên Năng Động
Chẳng biết nói gì hơn chúc cún mau khoẻ. Bọn ng ấy chỉ cốt muốn bán nhanh lấy tiền ng khác thôi,có gì gọi là yêu thương đâu.
 
Cảm ơn mọi người nha,cũng đỡ nhiều rồi,nhưng có lẽ nó không khỏi hẳn đk,vì thấy mũi nó hay bị ngạt lắm.Thôi miễn nó khỏe mạnh,chơi đùa là đk rồi
 

lovelybobble9xx

Thành Viên Uy Tín
Chúc bạn và chú cúng của bạn vui vẻ
 

JohnedTrung

Trần Chí Trung
Những người bán chó như thế thất đức lắm.Chủ thớt rút kinh nghiệm nha. Mọi người cảnh giac đó.Chúc mọi người khỏe...
 
Tại hồi trước mình không để ý nik,thấy họ hay dùng VT bán này, bán nọ.Mấy hôm nay để ý mới biết là ở diễn đàn mình có thể band nik những kẻ bán lừa đảo nên mình mới tìm hiểu nik để cung cấp cho quỉ biết.Còn bằng chứng là con Vàng nhà mình mua về là viêm phổi+ghèn mắt,ít hôm sau thì tiêu chảy,rất giống triệu chứng care dù sổ tiêm đã chích ngừa,may mà bây giờ nó đã ổn.
 

one-mp

YTC Developer
Hoang oi anh noi chú này ? chú là Thằng vô cùng ko tốt.Anh bán cho chú con cún giá rẻ vì chú thể hiện là người rất yêu chó ...chú nói với anh là cn ko có nhiều tiền . rồi Anh đã chia sẻ về kinh nghiệm rất nhiều với chú , rồi chỉ cho chú một cậu em yêu cho và rất nhiều kinh nghiệm . Anh nói chú này số DT của anh 0938336989 chú xem trên diễn đàn xem có ai chê trách Anh 1 câu nào ko anh bán 1 tháng trên 10 chú cun các loại ? Hay chú là thằng chơi chó hay chơi người đây .
CHú nói anh bán cho chú ... sao chú ko đưa video con cún anh gửi cho chú trước khi mua ý ? xem con cún bệnh gì mà cả 5,6 tháng vào tay chú rồi mới chết .
 

nhím xinh nhím xù

CÁT VỆ SINH MÈO HẠT SIÊU NHỎ
Tên kẻ lừa đảo: LÃ VĂN LONG
SĐT lừa đảo: 0938336989
Nick trên ytc: Ngaotangvt
Số tài khoản lừa đảo:
-LÃ VĂN LONG - VIETINBANK - 711A72524361
-NGUYỄN THỊ HÂN - VIETINBANK - 711A35463771
Link bài viết của hắn trên ytc:
http://www.yeuthucung.com/threads/malinoi-sieu-de-p-11-thang.119318
http://www.yeuthucung.com/threads/vt-co-bay-malinoi.116034/#post-956028
http://www.yeuthucung.com/threads/co-cane-corso-ve-sy-thanh-rome.116043/#post-956050
http://www.yeuthucung.com/threads/chu-husky-sieu-dep.116044/#post-956053
http://www.yeuthucung.com/threads/hcm-vt-can-ban-cane-corso-italiano-ngao-y.116407/#post-958584
http://www.yeuthucung.com/threads/ngao-tay-tang-tim-nha-gap.116410/#post-958597
http://www.yeuthucung.com/threads/ngao-tang-thanh-ly-ca-trai.117355/#post-966092
http://www.yeuthucung.com/threads/rott-cai-co-giay-con-cua-nha-vo-dich-4-nam.117644/#post-967235
http://www.yeuthucung.com/threads/rott-cai-truong-thanh-co-giay-vka.117832/#post-968647
http://www.yeuthucung.com/threads/ngao-tuyet-va-ngao-thiet-bao-kim-cai-truong-thanh.117834/#post-968651
http://www.yeuthucung.com/threads/cho-malinoi-duc-11-thang-to-cao-den-hoi.118154/#post-970841

1. CON ALASKA NÂU ĐỎ:
Vào ngày 4/1/2015, mình có chạy xuống nhà tên Long này ở Vũng Tàu (nhà gần khu du lịch Long Cung) đặt cọc 10 triệu để mua 1 alaska nâu đỏ. Thấy chân sau đi xàng xàng mình thắc mắc thì tên này nói là chó nhốt chuồng lâu ngày nên vậy và hứa bảo đảm là về siêng cho đi lại sẽ hết, không hết thì trả lại hắn. Mình cả tin nên đưa tiền cọc xong về nhà chuyển tiếp số tiền còn lại là 12 triệu. Sáng hôm sau (5/1/2015) nhận được chó. Sau 12 ngày (17/1/2015) cho chó Nâu đi lại thoải mái không thấy tiến triển, mình gọi thì tên này lật lọng nói là chó không có vấn đề, do lúc nhỏ hắn cho ăn nhiều thuốc canxi quá mà không có thời gian cho chó đi lại nên canxi bị tích tụ, không chuyển hóa đc (???). Hắn nói mình đến nhà xem chó rồi quyết định mua nên chó có vấn đề sao mình còn mua?? Do mình thật sự thích tính tình của con chó Nâu này và được một số BSTY tư vấn nên quyết định vẫn giữ nó lại để chăm sóc, không thắc mắc nữa để đòi lại công bằng ở con chó số 2 mình kể sau đây.

2. CON ALASKA ĐEN TRẮNG:
Ngày 6/1/2015, mình mua con alsaka đen trắng này của hắn. Con Đen này mình chưa xem trước nhưng vẫn quyết định mua vì hắn nói quá ngọt là sẽ bảo hành và trợ giúp nếu có bệnh lặt vặt hay vấn đề sinh sản, phối giống sau này cũng sẽ hỗ trợ tối đa vì theo hắn thì hắn nhiều kinh nghiệm về chó, có mối quan hệ rộng rãi trong giới chơi chó alaska. Mình cả tin nên rước 2 bé này về. Khi nhận 2 chó đều không có sổ tiêm phòng mình thắc mắc hắn nói hắn quên.

2-3 ngày đầu chăm sóc cả 2 con đều có biểu hiện biếng ăn, ho, sốt. mình lo lắng gọi điện cho hắn nhờ tư vấn thì hắn vẫn nhiệt tình nói nhà nhờ người qua xem dùm mà không thấy ai đến nên hôm sau hắn bày mình tự đi mua thuốc về chích cho chó. Hắn nói là chó ở trại hắn tiêm phòng rất kĩ nên không cần lo lắng nhiều, hơn nữa theo hắn nói là chó trưởng thành sức khỏe rất ổn định, đánh cũng không chết được, hơn nữa là chó nuôi trại không được cưng nựng nên ăn rất ngoan, do lạ nhà kén ăn thời gian đầu thôi. Sau khi chích thuốc trợ sức, viêm phổi theo ý hắn thì cả 2 con đều có dấu hiệu lanh lợi hơn nên mình yên tâm phần nào. Hằng ngày, mình chăm sóc rất kĩ, chế độ ăn rất tốt, nấu cháo thì 2 con chỉ lựa gà, gan, phổi ăn mà không ăn cháo, thịt bò thì chịu xơi được vài miếng (khoảng 200gam bò). Ăn lại thất thường, ngày nay còn ham ăn món đó, qua ngày sau ngán phải đổi món.

Ngày 16/1/2015, con Đen bị đục thủy tinh thể mắt bên trái của nó. Mình chụp hình gửi thì được trả lời là bệnh này không đáng lo, hắn có thể chữa bằng 1 chai thuốc nhỏ mắt do hắn tự pha chế. Sau 3 ngày mình vẫn không nhận được thuốc trong khi ngày nào cũng gọi điện hối thúc hắn.

(Hình mắt trái bị đục N16/1)


(Hình mắt phải bị đục N18/1)
Ngày 18/1/2015, con Đen bị đục cả 2 mắt, con Nâu chân vẫn không tiến triển, mình gọi điện hắn cứ nói yên tâm, chó anh nuôi anh biết, chỉ cần làm theo ý của anh. Mình nói dữ lắm thì ngày 21/1 mới nhận được chai thuốc mà theo hắn là bí kíp hắn đc thầy ở Đh Nông Lâm dạy, chỉ cần nhỏ 3-4 ngày mắt sẽ hết bệnh. Lúc này mình cũng nhận được 2 quyển sổ tiêm phòng nhìn không chấp nhận được. Đến lúc này thì mình bỏ qua chuyện con Nâu và chỉ nói chuyện con Đen với hắn. Ngày ngày vẫn gọi điện để thông báo tình hình 2 con mà chủ yếu con Đen vì nó có biểu hiện mệt mỏi, kén ăn, ăn rất ít.

(Hình sổ tiêm phòng trắng trơn, không ghi thông tin gì ngoài 2 cái tem thuốc bị rách)

Ngày 23/1/2015, con Đen bị lột mảng da lớn, hắn giải thích là do chó hắn phàm ăn, hắn cho ăn dư chất nên nó ngứa ngáy tự cắn vô da (???). mình mua thuốc xức nấm xức thì thấy da khô dần. nhưng mảng khác lại lột ra. gọi điện nói chuyện nói chuyện thì thỏa thuận là ngày 28/1 sẽ gửi chó về cho hắn chữa bệnh.

(Hình da con Đen bị tróc mảng đầu tiên)
Ngày 2/2, hắn gọi kêu chó bị ung thư máu. Ngày 4/2 hắn nói đi xét nghiệm thì chó không bị sao hết, chỉ đang bị chảy máu mũi do bị dập sống mũi, hắn chữa hết bệnh mắt và da rồi nuôi chó mập mạp lại sau tết gửi lên trả cho mình. Mình khẳng định là mình không làm gì để chó bị dập sống mũi và nếu do quá trình chuyển từ Sài Gòn về Vũng Tàu bị dập mũi thì tại sao 2 ngày sau mới nói mình biết. Mình đề nghị bán lại con Đen cho hắn bằng nửa giá tiền lúc mua vì sợ nó bệnh nữa mình không có kinh nghiệm chăm sóc chó bệnh; hắn đồng ý và hứa là ngày 6/2 sẽ chuyển tiền cho mình. Chiều ngày 6/2 vẫn không nhận được tiền gọi thì hắn kêu kẹt tiền nên chậm nhất ngày 9/2 sẽ trả tiền. trưa hôm nay (9/2) mình nhận được video hắn thông báo là chó Đen đã chết. Gọi lại không nghe máy, nhắn tin không trả lời.





Đọc xong chắc các bạn đều nhận xét mình ngu. Đúng! Mình ngu thật.
Hắn nói hắn mới bị xe cán gãy chân nên cần thanh lí nguyên trại chó; hắn nói hắn đau chân nên quên gửi sổ tiêm phòng; hắn nói bệnh mắt cam đoan chữa hết không hết trả 100% tiền mua; hắn nói chó do hắn nuôi từ nhỏ đến lúc bán là con Nâu 8 tháng, con Đen 7 tháng, hắn nói nhìu quá nên hắn nói lộ luôn là lúc mua chó trưởng thành nên hắn không biết tuổi con chó; hắn nói hắn bị đau chân nên gửi thuốc chậm; hắn nói cái chân làm nhà hắn không còn tiền để trả cho mình đúng hẹn nên mình hãy THÔNG CẢM chờ đến 9/2; mọi lời hắn nói ra đều rất dễ nghe và giờ hắn KHÔNG MUỐN NÓI GÌ nữa rồi...
Tham khảo thêm thì biết hắn rất tai tiếng, lừa khách hàng, lừa anh em chơi chung hội chơi chó.
Hy vọng không ai bất cẩn như mình khi mua chó.
Hy vọng bài học của mình giúp mọi người trên diễn đàn cảnh giác hơn với tên này.
 

duykhanh_sg

Thà khốn nạn 1 cách công khai , còn hơn giả
Tên kẻ lừa đảo: LÃ VĂN LONG
SĐT lừa đảo: 0938336989
Nick trên ytc: Ngaotangvt
Số tài khoản lừa đảo:
-LÃ VĂN LONG - VIETINBANK - 711A72524361
-NGUYỄN THỊ HÂN - VIETINBANK - 711A35463771
Link bài viết của hắn trên ytc:
http://www.yeuthucung.com/threads/malinoi-sieu-de-p-11-thang.119318
http://www.yeuthucung.com/threads/vt-co-bay-malinoi.116034/#post-956028
http://www.yeuthucung.com/threads/co-cane-corso-ve-sy-thanh-rome.116043/#post-956050
http://www.yeuthucung.com/threads/chu-husky-sieu-dep.116044/#post-956053
http://www.yeuthucung.com/threads/hcm-vt-can-ban-cane-corso-italiano-ngao-y.116407/#post-958584
http://www.yeuthucung.com/threads/ngao-tay-tang-tim-nha-gap.116410/#post-958597
http://www.yeuthucung.com/threads/ngao-tang-thanh-ly-ca-trai.117355/#post-966092
http://www.yeuthucung.com/threads/rott-cai-co-giay-con-cua-nha-vo-dich-4-nam.117644/#post-967235
http://www.yeuthucung.com/threads/rott-cai-truong-thanh-co-giay-vka.117832/#post-968647
http://www.yeuthucung.com/threads/ngao-tuyet-va-ngao-thiet-bao-kim-cai-truong-thanh.117834/#post-968651
http://www.yeuthucung.com/threads/cho-malinoi-duc-11-thang-to-cao-den-hoi.118154/#post-970841

1. CON ALASKA NÂU ĐỎ:
Vào ngày 4/1/2015, mình có chạy xuống nhà tên Long này ở Vũng Tàu (nhà gần khu du lịch Long Cung) đặt cọc 10 triệu để mua 1 alaska nâu đỏ. Thấy chân sau đi xàng xàng mình thắc mắc thì tên này nói là chó nhốt chuồng lâu ngày nên vậy và hứa bảo đảm là về siêng cho đi lại sẽ hết, không hết thì trả lại hắn. Mình cả tin nên đưa tiền cọc xong về nhà chuyển tiếp số tiền còn lại là 12 triệu. Sáng hôm sau (5/1/2015) nhận được chó. Sau 12 ngày (17/1/2015) cho chó Nâu đi lại thoải mái không thấy tiến triển, mình gọi thì tên này lật lọng nói là chó không có vấn đề, do lúc nhỏ hắn cho ăn nhiều thuốc canxi quá mà không có thời gian cho chó đi lại nên canxi bị tích tụ, không chuyển hóa đc (???). Hắn nói mình đến nhà xem chó rồi quyết định mua nên chó có vấn đề sao mình còn mua?? Do mình thật sự thích tính tình của con chó Nâu này và được một số BSTY tư vấn nên quyết định vẫn giữ nó lại để chăm sóc, không thắc mắc nữa để đòi lại công bằng ở con chó số 2 mình kể sau đây.

2. CON ALASKA ĐEN TRẮNG:
Ngày 6/1/2015, mình mua con alsaka đen trắng này của hắn. Con Đen này mình chưa xem trước nhưng vẫn quyết định mua vì hắn nói quá ngọt là sẽ bảo hành và trợ giúp nếu có bệnh lặt vặt hay vấn đề sinh sản, phối giống sau này cũng sẽ hỗ trợ tối đa vì theo hắn thì hắn nhiều kinh nghiệm về chó, có mối quan hệ rộng rãi trong giới chơi chó alaska. Mình cả tin nên rước 2 bé này về. Khi nhận 2 chó đều không có sổ tiêm phòng mình thắc mắc hắn nói hắn quên.

2-3 ngày đầu chăm sóc cả 2 con đều có biểu hiện biếng ăn, ho, sốt. mình lo lắng gọi điện cho hắn nhờ tư vấn thì hắn vẫn nhiệt tình nói nhà nhờ người qua xem dùm mà không thấy ai đến nên hôm sau hắn bày mình tự đi mua thuốc về chích cho chó. Hắn nói là chó ở trại hắn tiêm phòng rất kĩ nên không cần lo lắng nhiều, hơn nữa theo hắn nói là chó trưởng thành sức khỏe rất ổn định, đánh cũng không chết được, hơn nữa là chó nuôi trại không được cưng nựng nên ăn rất ngoan, do lạ nhà kén ăn thời gian đầu thôi. Sau khi chích thuốc trợ sức, viêm phổi theo ý hắn thì cả 2 con đều có dấu hiệu lanh lợi hơn nên mình yên tâm phần nào. Hằng ngày, mình chăm sóc rất kĩ, chế độ ăn rất tốt, nấu cháo thì 2 con chỉ lựa gà, gan, phổi ăn mà không ăn cháo, thịt bò thì chịu xơi được vài miếng (khoảng 200gam bò). Ăn lại thất thường, ngày nay còn ham ăn món đó, qua ngày sau ngán phải đổi món.

Ngày 16/1/2015, con Đen bị đục thủy tinh thể mắt bên trái của nó. Mình chụp hình gửi thì được trả lời là bệnh này không đáng lo, hắn có thể chữa bằng 1 chai thuốc nhỏ mắt do hắn tự pha chế. Sau 3 ngày mình vẫn không nhận được thuốc trong khi ngày nào cũng gọi điện hối thúc hắn.

(Hình mắt trái bị đục N16/1)


(Hình mắt phải bị đục N18/1)
Ngày 18/1/2015, con Đen bị đục cả 2 mắt, con Nâu chân vẫn không tiến triển, mình gọi điện hắn cứ nói yên tâm, chó anh nuôi anh biết, chỉ cần làm theo ý của anh. Mình nói dữ lắm thì ngày 21/1 mới nhận được chai thuốc mà theo hắn là bí kíp hắn đc thầy ở Đh Nông Lâm dạy, chỉ cần nhỏ 3-4 ngày mắt sẽ hết bệnh. Lúc này mình cũng nhận được 2 quyển sổ tiêm phòng nhìn không chấp nhận được. Đến lúc này thì mình bỏ qua chuyện con Nâu và chỉ nói chuyện con Đen với hắn. Ngày ngày vẫn gọi điện để thông báo tình hình 2 con mà chủ yếu con Đen vì nó có biểu hiện mệt mỏi, kén ăn, ăn rất ít.

(Hình sổ tiêm phòng trắng trơn, không ghi thông tin gì ngoài 2 cái tem thuốc bị rách)

Ngày 23/1/2015, con Đen bị lột mảng da lớn, hắn giải thích là do chó hắn phàm ăn, hắn cho ăn dư chất nên nó ngứa ngáy tự cắn vô da (???). mình mua thuốc xức nấm xức thì thấy da khô dần. nhưng mảng khác lại lột ra. gọi điện nói chuyện nói chuyện thì thỏa thuận là ngày 28/1 sẽ gửi chó về cho hắn chữa bệnh.

(Hình da con Đen bị tróc mảng đầu tiên)
Ngày 2/2, hắn gọi kêu chó bị ung thư máu. Ngày 4/2 hắn nói đi xét nghiệm thì chó không bị sao hết, chỉ đang bị chảy máu mũi do bị dập sống mũi, hắn chữa hết bệnh mắt và da rồi nuôi chó mập mạp lại sau tết gửi lên trả cho mình. Mình khẳng định là mình không làm gì để chó bị dập sống mũi và nếu do quá trình chuyển từ Sài Gòn về Vũng Tàu bị dập mũi thì tại sao 2 ngày sau mới nói mình biết. Mình đề nghị bán lại con Đen cho hắn bằng nửa giá tiền lúc mua vì sợ nó bệnh nữa mình không có kinh nghiệm chăm sóc chó bệnh; hắn đồng ý và hứa là ngày 6/2 sẽ chuyển tiền cho mình. Chiều ngày 6/2 vẫn không nhận được tiền gọi thì hắn kêu kẹt tiền nên chậm nhất ngày 9/2 sẽ trả tiền. trưa hôm nay (9/2) mình nhận được video hắn thông báo là chó Đen đã chết. Gọi lại không nghe máy, nhắn tin không trả lời.





Đọc xong chắc các bạn đều nhận xét mình ngu. Đúng! Mình ngu thật.
Hắn nói hắn mới bị xe cán gãy chân nên cần thanh lí nguyên trại chó; hắn nói hắn đau chân nên quên gửi sổ tiêm phòng; hắn nói bệnh mắt cam đoan chữa hết không hết trả 100% tiền mua; hắn nói chó do hắn nuôi từ nhỏ đến lúc bán là con Nâu 8 tháng, con Đen 7 tháng, hắn nói nhìu quá nên hắn nói lộ luôn là lúc mua chó trưởng thành nên hắn không biết tuổi con chó; hắn nói hắn bị đau chân nên gửi thuốc chậm; hắn nói cái chân làm nhà hắn không còn tiền để trả cho mình đúng hẹn nên mình hãy THÔNG CẢM chờ đến 9/2; mọi lời hắn nói ra đều rất dễ nghe và giờ hắn KHÔNG MUỐN NÓI GÌ nữa rồi...
Tham khảo thêm thì biết hắn rất tai tiếng, lừa khách hàng, lừa anh em chơi chung hội chơi chó.
Hy vọng không ai bất cẩn như mình khi mua chó.
Hy vọng bài học của mình giúp mọi người trên diễn đàn cảnh giác hơn với tên này.
bạn lên lập 1 topic mới admin sẽ xử lý, sẽ hay hơn vì bạn đăng như vậy ad có biết đâu mà, tạo 1 topic mới đi bạn, xin chia buồn cùng bạn vì đã bị nó lừa. 1 cái kết quá buồn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top