Cái kiểu gì mà lại đi thiz người nhỏ tuổi hơn, mê mẩn luôn ấy chứ...
Trên đời sao lại tồn tại ng đẹp trai thế, hiền lành thế, vui vẻ thế...
Nhưng mà a nói a đối xử vs e như thế là duy nhất, e chẳng tin. Ng như a chạy chiếc xe hơn tỉ bạc thiếu j con gái để ý. E thì có cái gì. Lại lớn tuổi hơn anh nữa. E thì chẳng phải mê xe a, e mê cái cách a nhẹ nhàng mở cửa xe cho e, coi e như công chúa á.
Cũng chỉ tại các con làm mẹ gặp phải hắn, gặp rồi, mê mẩn rồi lại khổ.
Nói chung là mình cũng biết thân biết phận chẳng dám trèo cao đâu. Biết đem đi đâu giấu những cảm xúc này bây giờ...
Sory mọi người vì spam nhé. Cho mình hét lên ở đây chút thôi mình sẽ xóa, chứ k làm thế này mình sợ sẽ lên fb hét lớn hay nt cho ng kia như thế này thì chết dở, tiện thể up cho e đẹp chai luôn
)