e nói gì kì vậy? trước khi mua zô a đã nói rõ với e cân nặng và tình trạng là zô vừa cắt lông tại sao e cứ phàn nàn mãi tội nghiệp nó vậy?e yêu mèo kiểu gì vậy? phải chăng e cũng muốn a trả lại e tiền và cho e luôn zô???hay e nuôi mèo kinh doanh kiếm lời??? 1 con mèo a nuôi vất vả từ bé rồi đem bán lại cho em với giá có thể nói là rẻ,a đăng 5tr nhưng thấy e nói là hs k có nh tiền a đã bớt cho e chỉ còn 4tr,e nói nuôi mèo vì yêu mèo chứ k để kinh doanh,a đã tin em hôm mang zô ra ga trời mưa bão rất lớn lớn a vẫn giữ đúng hẹn để gửi vào đó cho em mặc dù từ nhà a đến ga cũng đâu có gần gì. Anh mong e chăm sóc Zô tốt!
Trước khi bán zo anh cũng có hỏi em là kinh doanh sao?, em đã nói em ko phải cái loại kiếm tiền trên sức khỏe của động vật.Thực chất, nói thẳng ra có đc bao nhiu người nuôi mèo cưng mà ko muốn nghĩ đến việc có mèo con? về việc sinh sản của nó ?? Khi anh dưa zo ra ga mưa gió ? , trong này cũng mưa gió tầm tã mà anh. Từ em ra ga ko dưới 40'.
Còn anh thấy em phiền phức?, hay phàn nàn anh?. Đúng là em phiền phức, phàn nàn nhìu thứ. Nhưng em mua pé từ anh, lại ko đc tận mắt gặp bé trước khi mua, anh phải cho em hỏi về pé chứ. Anh có nói zo cắt lông nhìn ko = lúc trước đây, em ok, anh nói gửi theo tặng em chai thuốc nhỏ tai cho zo, em đã biết zô có vấn đề về tai, cũng ok. Khi nhận đc pé điều đâu tiên em thấy là dòng chữ anh chị viết " tặng em chai thuốc nhỏ tai cho zo, chúc zo mau ăn chóng lớn" em rất vui và cảm thấy anh chị rất iu pé, là người tốt. Khi về nhà có lẽ do vận chuyển đường dài nên sức khỏe ko tốt, em mới nóng lòng liên lạc với anh chi để hiễu rõ hơn. có lẽ thế nên anh bị làm phiền nhìu ? em đang đợi thêm 1 2 tuần để kiểm tra sức khỏe của zô toàn diện, nên em chưa trả lời đc với anh nhìu. Nói thật chỉ có người mua lầm, chứ người bán ko bao giờ lầm. Riêng với pé zô, em vẫn yêu thương và chăm sóc nó một cách tốt nhất. Và cái câu " e yêu mèo kiểu gì vậy? phải chăng e cũng muốn a trả lại e tiền và cho e luôn zô????" em mong anh nên suy nghĩ lại, nghĩ sâu 1 chút thì anh đang xúc phạm em rồi.