bocon990
Member
Nói chung gia đình mình thì ai cũng yêu mèo. Gia đình mình chuyên gia thấy mèo vứt bỏ là tội nghiệp mang về cưu mang và có đợt gia đình mình nuôi đên 18 con mèo. Khi mèo mình cho ăn là như cái hội nghị bàn tròn ấy. Hàng xóm đi qua đi lại nhìn vào trông vui lắm. Nhưng mà, vì nhà mình có tiếng nên đâm ra tụi ăn trộm rình rập. Và trộm dần và hiện tại chĩ còn có 3 con mèo thôi. Mẹ mình sợ quá nên đã thiến hết toàn bộ để tụi nó ko đi đâu và kết quả là mập như con lợn ấy.
Và đợt này, con em gái mình trúng tuyển vào đại học. 5 tháng trước mình có hứa với nó rằng nếu mà nó trúng tuyển sẽ mua cho nó con mèo lông xù. Thế là nó hào hứng phấn khởi vì bản chất con nhỏ yêu mèo lắm. Mình thì cũng yêu nhưng chĩ ôm, ẫm, vuốt ve thôi còn nó thì suốt ngày vệ sinh cho mèo như thay cát, cho ăn, ngủ chung với con mèo mập nữa. Nhưng hiện tại bây h, gia đình đang có một chút khó khăn. Lương mình có bao nhiêu thì phụ mẹ hết rồi nên đã thất hứa với nó thế là nó giận bỏ ăn, cả ngày nhốt mình trong góc, khóc và bảo mình thất hứa (17 tuổi mà con nhõng nhẻo thế cơ đấy). Bạn bè rũ đi chơi cuối khóa thì cũng chả thèm đi, cứ ở nhà với mặt buồn hiu hoài. Mẹ mình nóng ruột nên lúc đầu thì khuyên, dỗ ngọt sau đó bực quá nện cho mấy roi thì khóc tức tưởi. Mấy bạn trai mà có em gái thì cũng hĩu sẽ thương em gái đến cỡ nào. Thấy nó vậy mình đau lòng quá nhưng mà 24 tuổi đầu rồi làm đồng lương không có được bao nhiêu mà lên đây tìm thữ thì mèo lông xù giá quá đắt. Mình có ông anh mở tiệm thú y tại gia là hàng xóm của mình. Ổng bảo mình cứ kiếm tiền mua mèo đi còn phần tiêm chích sổ giun thì xem như ổng tặng cho con bé vì học giỏi đậu đại học Nông Lâm (ổng là cựu sinh viên trường đó ngành thú y). Nhưng mà gom lại cũng chả được bao nhiêu nên mạo muội viết bài viết này chỉ mong có chút may mắn và cơ duyên với một bé lông xù nào đó mà có thể rước em nó về để chăm sóc. Về phần chăm sóc mèo thì các bạn hãy yên tâm, nhà mình trước h vẫn yêu thương mèo rất nhiều. Nếu không an tâm thì người muốn bán có thể đến nhà mình để tìm hĩu. Mình có 2 chuồng inox để nhốt mèo khi cần thiết, có chén ăn riêng, có bãi đi vệ sinh tự tạo với nguyên liệu là cát. Bên cạnh nhà lại có Thú Y nữa nên có thể ứng phó kịp thời.
Tiền bạc thì mình không có nhiều nhưng tình yêu vẫn là chính mà phải không? Cám ơn mọi người đã đọc tin.
Nếu được mình muốn nuôi mèo con nha mọi người. Vì còn nhỏ, lớn lên xẽ khắn khít hơn vs lại nhà mình có 3 mèo rồi, sợ mang con lớn về sẽ nội bộ lủng cũng^^. Màu gì cũng được, miễn là lông xù.
Có gì liên hệ với mình qua số điện thoại này nhé
01689994928
Đây là các bé mèo thân yêu của mình. Đặt biệt là bé mèo Garfield nhà ai cũng cưng và nổi tiếng trên trang facebook của mình.
Và đợt này, con em gái mình trúng tuyển vào đại học. 5 tháng trước mình có hứa với nó rằng nếu mà nó trúng tuyển sẽ mua cho nó con mèo lông xù. Thế là nó hào hứng phấn khởi vì bản chất con nhỏ yêu mèo lắm. Mình thì cũng yêu nhưng chĩ ôm, ẫm, vuốt ve thôi còn nó thì suốt ngày vệ sinh cho mèo như thay cát, cho ăn, ngủ chung với con mèo mập nữa. Nhưng hiện tại bây h, gia đình đang có một chút khó khăn. Lương mình có bao nhiêu thì phụ mẹ hết rồi nên đã thất hứa với nó thế là nó giận bỏ ăn, cả ngày nhốt mình trong góc, khóc và bảo mình thất hứa (17 tuổi mà con nhõng nhẻo thế cơ đấy). Bạn bè rũ đi chơi cuối khóa thì cũng chả thèm đi, cứ ở nhà với mặt buồn hiu hoài. Mẹ mình nóng ruột nên lúc đầu thì khuyên, dỗ ngọt sau đó bực quá nện cho mấy roi thì khóc tức tưởi. Mấy bạn trai mà có em gái thì cũng hĩu sẽ thương em gái đến cỡ nào. Thấy nó vậy mình đau lòng quá nhưng mà 24 tuổi đầu rồi làm đồng lương không có được bao nhiêu mà lên đây tìm thữ thì mèo lông xù giá quá đắt. Mình có ông anh mở tiệm thú y tại gia là hàng xóm của mình. Ổng bảo mình cứ kiếm tiền mua mèo đi còn phần tiêm chích sổ giun thì xem như ổng tặng cho con bé vì học giỏi đậu đại học Nông Lâm (ổng là cựu sinh viên trường đó ngành thú y). Nhưng mà gom lại cũng chả được bao nhiêu nên mạo muội viết bài viết này chỉ mong có chút may mắn và cơ duyên với một bé lông xù nào đó mà có thể rước em nó về để chăm sóc. Về phần chăm sóc mèo thì các bạn hãy yên tâm, nhà mình trước h vẫn yêu thương mèo rất nhiều. Nếu không an tâm thì người muốn bán có thể đến nhà mình để tìm hĩu. Mình có 2 chuồng inox để nhốt mèo khi cần thiết, có chén ăn riêng, có bãi đi vệ sinh tự tạo với nguyên liệu là cát. Bên cạnh nhà lại có Thú Y nữa nên có thể ứng phó kịp thời.
Tiền bạc thì mình không có nhiều nhưng tình yêu vẫn là chính mà phải không? Cám ơn mọi người đã đọc tin.
Nếu được mình muốn nuôi mèo con nha mọi người. Vì còn nhỏ, lớn lên xẽ khắn khít hơn vs lại nhà mình có 3 mèo rồi, sợ mang con lớn về sẽ nội bộ lủng cũng^^. Màu gì cũng được, miễn là lông xù.
Có gì liên hệ với mình qua số điện thoại này nhé
01689994928
Đây là các bé mèo thân yêu của mình. Đặt biệt là bé mèo Garfield nhà ai cũng cưng và nổi tiếng trên trang facebook của mình.