Bạn bít k, nhg bé mèo dẹp, ưng ý toàn ở HN thôi.Mới đầu mình cg như bạn,chỉ định tìm ở tp hcm,k ngờ lại quá khó khăn,có chứ k phải là k,nhg k hề ưng ý chút nào, đắn đo mãi mình mới quyết định đặt mua 1 bé ở HN vậy.Đặt rồi lại chạy đôn chạy đáo tìm chỗ ship uy tín. 1 lá chuyển bằng máy bay của a Long, sđt 0942 468 345. 2 la chuyển bằng tàu hoả của chú Sơn.Mình thì rất là nôn và cg sợ bé đi xe lửa mấy chục tiếng k bít có ổn k,nên thôi liên lạc bên chỗ hàng k,ngta báo giá 1 triệu, giá cao hơn so với các bạn khác nói chỉ có 6 - 700 , bảo là giờ cái j cũng tăng rồi ( trg khi giá xăng vừa xuống) uh thì thôi bnhiu cg đc miễn bé mau về với mình, nhưng họ nói tới 20 mới có chuyến or lâu hơn để họ gom thêm đc nhìu bé nữa sẽ giảm dc chút chi phí cho mình,trg khi hđó mói có 16, 15 là mình đã chuyển tiền cho ng bán lun rồi. Thôi đành chuyển sang chú Sơn vậy, chú Sơn báo giá 250 cho 1 bé mèo 2 tháng. Thế là nôn nao chờ đợi đếm từng h từng phút, mình thậm chí mất ngủ,suốt ngày xem hình bé trên mạng, rồi lo lắng k biết đi xe lửa có an toàn k,theo lịch trình là trưa 18 chú sơn đến lấy mèo,sáng sớm 19 xe lửa khởi hành vào Nam,đến chiều 20 sẽ đến ga SG,đến nỗi sáng 19 mình qđịnh đi vũng tàu với ox trg ngày mà xe lửa sẽ khởi hành cho mình quên k suy nghĩ về bé nữa ,cho thgian qua nhanh, đến chiều về cg là lúc bé tới nơi òy.
Đến khi biết xe lửa đã dừng bánh,cg khó khăn lắm mình mới chính thức cầm đc cái lồng bé trên tay, bé ngước mặt nhìn mình kêu meo meo, thật rất xúc động. Sau đó chú Sơn lấy mình 300 ( so với lúc đầu nói 250) mình gửi thêm tiền cho chú ây nữa