hay tại mình cũng là ng bắc nên mình thấy chủ tóp làm thế có sai gì đâu nhỉ? trc mình cũng bán 1 e cún, con điên í bảo chiều tới bắt luôn, lúc mình nt lại hỏi mấy h tới? tới hay ko còn cho ng khác qua xem cún, xong con điên í bảo thui cứ bán đi, hôm sau mình tăng giá e cún lên, nó vào bảo mình buồn cưòi, ko bán đc chó tắng giá lên, mình bảo vì ko thích mấy đưá ém giá xong bảo qua mua ko mua, nt lại hỏi nó qua hay ko thì bị nó commet chửi mình là năn nỉ nó mới sợ chứ, bán làm đ*o gì cho kiểu úp úp mở mở, thích mua chuyển tiền luôn đi, sợ thì chuyển 1 nửa, khi nào đưua mèo cho ông vinh gì rùi thì bảo ông í alo chó câu, rùi chuyển nốt tiền còn lại thì ai ng ta nỡ bán cho ng khác, mà bán mèo thì cũng mong chúng nó tìm đc chủ tốt, chứ bán cho lái mèo thì chỉ có gẻ thui, mà mua cả đàn thì lái mèo là chắc rùi còn zè.
nói gì sai mong các bợn thông cảm, thấy mấy ng nói hơi quá thì nói lại mấy câu thui