Tối thứ 5 ngày 28/3/2013 mình có mua 1 em poodle của 1 chị khá nổi tiếng trong YÊU THÚ CƯNG . ( mình không tiện nêu tên ở đây ) , đấy là em PD cái đã sinh sản và rất khoẻ mạnh . Nhưng vì em ấy dữ dằn quá nên khi mang về nhà mình chưa dám thả ra vì em ấy chưa quen và không tỏ ra thân thiện với ai cả .
Đến chiều hôm sau 29/3/2013 mình mới nhớ ra là chưa lấy sổ tiêm của em ấy . Mình đt hỏi chị ấy là đã tiêm cho cún chưa như thế nào để mình tiêm nhắc lại . Thì chị ấy trả lời là 1 năm nữa mới phải tiêm lại vì mới tiêm chưa đầy 1 tháng .mình yên tâm không cảnh giác gì cả . Nên đến tối em mình đi học thêm mình cũng không nhắc em
Mình cẩn thận vì em cún rất dữ . Thế là em mình thò tay vào định vuốt ve nó thì bị nó cắn cho 1 cái vào đầu ngón tay sứt ra và chảy máu . Cả nhà cuống lên đã sơ cứu cho em đầy đủ bằng xà phòng , nước lạnh... Sát trùng . Mình lo lắng đt lại cho chị ấy để hỏi nó đã cắn ai bao giờ chưa và có chắc chắn là chị đã tiêm phòng dại chưa ? Thì chị ấy nói là nó chưa cắn ai bao giờ và chị ấy chị tiêm phòng bệnh thôi chưa tiêm phòng dại .
Cả nhà mình bây giờ đang lo lắng rất nhiều . Em mình học lớp 5 nó bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng và luôn nói rằng nó sắp chết .
Có ai mách giúp mình xem nên làm thế nào ko ạ ? Vì hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ các nơi tiêm phòng không làm việc .
- còn về con chó cún hôm nay vẫn khoẻ mạnh đã quen với cả nhà và được thả , ăn uống tốt và đã rất thân thiện .
Nhưng mình thật sự không yên tâm , rất mong các bạn hiểu biết tư vấn thêm cho mình cho gia đình cách sử lý đúng đắn nhất .
Mình xin chân thành cảm ơn !
Đến chiều hôm sau 29/3/2013 mình mới nhớ ra là chưa lấy sổ tiêm của em ấy . Mình đt hỏi chị ấy là đã tiêm cho cún chưa như thế nào để mình tiêm nhắc lại . Thì chị ấy trả lời là 1 năm nữa mới phải tiêm lại vì mới tiêm chưa đầy 1 tháng .mình yên tâm không cảnh giác gì cả . Nên đến tối em mình đi học thêm mình cũng không nhắc em
Mình cẩn thận vì em cún rất dữ . Thế là em mình thò tay vào định vuốt ve nó thì bị nó cắn cho 1 cái vào đầu ngón tay sứt ra và chảy máu . Cả nhà cuống lên đã sơ cứu cho em đầy đủ bằng xà phòng , nước lạnh... Sát trùng . Mình lo lắng đt lại cho chị ấy để hỏi nó đã cắn ai bao giờ chưa và có chắc chắn là chị đã tiêm phòng dại chưa ? Thì chị ấy nói là nó chưa cắn ai bao giờ và chị ấy chị tiêm phòng bệnh thôi chưa tiêm phòng dại .
Cả nhà mình bây giờ đang lo lắng rất nhiều . Em mình học lớp 5 nó bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng và luôn nói rằng nó sắp chết .
Có ai mách giúp mình xem nên làm thế nào ko ạ ? Vì hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ các nơi tiêm phòng không làm việc .
- còn về con chó cún hôm nay vẫn khoẻ mạnh đã quen với cả nhà và được thả , ăn uống tốt và đã rất thân thiện .
Nhưng mình thật sự không yên tâm , rất mong các bạn hiểu biết tư vấn thêm cho mình cho gia đình cách sử lý đúng đắn nhất .
Mình xin chân thành cảm ơn !