Hôm 22/9 mình vừa mới rước một bé cún nhật về nhà từ một bạn trên yeuthucung . Bé sinh ngày 1/8 , về nhà không bị stress gì cả và rất quấn người . Đây là các vấn đề mình gặp với bé :
1) Mình làm quản lý ở một khách sạn nhỏ nên hay đưa bé đi cùng , bé rất ngoan nhưng có cái tội cứ gặp khách là chạy theo người ta làm mình cứ phải chạy theo mà bế bé lại .
2) Vào buôỉ tối , mình hay nhốt bé ở ngòai ban công nhà , có tường cao , mình còn để một cái thùng thưa trong đấy có lót vải và bát nước cho bé ở ngòai , thường thì hay có mấy cục xương và đồ cho bé gặm nữa , nhưng bé cứ kêu suốt đêm , đòi vào nhà cả tuần nay rồi , thành ra buổi sáng , mình cứ phải dậy sớm , đưa bé vào trong nhà thì bé mới ngủ , và trước khi mẹ mình dậy mình lại phải đưa bé ra ngòai.
3) Bé rất thích gặm chân và tay mình và mọi người thành ra không ai có thể bế bé được.
4) Bé rất dễ ăn , gặp cái gì cũng lao vào đánh chén kể cả rác hay lá cây , làm sao để bé chỉ ăn khi mình bảo đây ?
5) Vấn đề này rất phổ biến , đó là huấn luyện bé đi vệ sinh đúng chỗ , mình đã xem khá nhiều pic dạy chó đi vs đúng chỗ , nhưng hơi bị bạo lực , mình không thích lắm , bạn nào có cách dạy không đánh cún thì chia sẻ với mình nhé
6) Bạn nào có thể chỉ mình cách huấn luyện chó các lệnh cơ bản như ngồi , nằm không ạ ?
Thanks các bạn vì đã đọc topic , bạn nào có cách gì để giải quyết các vấn đề trên nhớ trả lời mình nhé