• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Buôn bán hay ăn cướp - Sơn Chi địa chỉ tại 372 phố Bạch Mai - Hà Nội

Status
Không mở trả lời sau này.

Mew Mew Chikorita Moon

T.Viên Năng Động
Thanks các bạn nhiều nhiều nhà ngoại mình cũng ở Hồng Mai mỗi lúc đi về có thấy mấy cửa hàng cảnh nằm sát nhau phải hôm ? :hmmm: tính mua tặng bạn may là có các bạn không mình bị lừa rồi :gongxi-1: mình mới lên lớp 5 mà mua như thế lỗ vốn mất :157:
 

teddy lovely

New Member
Love_Dog_VN said:
Chào các bác,

Tình hình là mình có mua 1 con chó Beagle và một con mèo Ba Tư mặt tịt tại cửa hàng Sơn Chi địa chỉ tại 372 phố Bạch Mai - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội (đt 0948.951.886), tổng thiệt hại là 5T7 2 con, con mèo Ba Tư giá 2T5.
Mình mua cách đây hơn 1 tháng, ngay khi mua mình mang về thì thấy con mèo đi ngoài ra máu, trước đây mình cũng có nuôi một con Bec giê, cũng bị đi ngoài ra máu và đã hi sinh. Sáng hôm sau mình mang trả lại cửa hàng luôn, lão chủ lừa đảo tên là Sơn ngon ngọt nhận lỗi là do lỗi của cửa hàng, bảo mình cứ để mèo đó để cửa hàng chăm sóc, khi nào khỏi sẽ gọi điện đến lấy. Ngay hôm sau Mr. Sơn gọi điện bảo mình đến lấy vì mèo đã khỏi rồi, mình bán tín bán nghi nên bảo mình đang bận, để cuối tuần đến lấy, Mr. Sơn OK ngay.
Cuối tuần mình phóng xe qua lấy thì không thấy mèo đâu, Mr. Sơn bảo là đang cho mèo đi bác sĩ, bảo mình chờ khi nào mèo về sẽ gọi điện cho mình. Mình chờ suốt 1 tháng, gọi điện liên tục nhưng không ai nhấc máy, mình bực quá phóng xe qua, hỏi mèo đâu thì Mr. Sơn bảo là vẫn đang chữa bác sĩ, mình bảo cho xin lại tiền thì Mr. Sơn bảo không được, bảo mình chờ để nhận lại mèo. Tới hôm nay là hơn 1 tháng, mình mất hết kiên nhẫn, phóng xe qua đòi lại tiền, Mr. Sơn OK ngay, đưa trả cho mình 1T5, mình hỏi nếu trả có 1T5 thì trả lại mèo cho mình, Mr. Sơn phát ngôn ra một câu không ngửi được: Nếu trả lại mèo cho anh thì anh phải trả tiền chăm sóc cho em là 100N một ngày, tính ra tiền chăm sóc là hơn 3T, không thể ngửi được. Mình và tay này cãi nhau môt hồi, xin lỗi là rất hăng máu, lão này còn dọa gọi công an phường đến giải quyết mình, thật là nực cười.

Mình tức máu chửi nhau một hồi rồi chim cút, thề sẽ không bao giờ quay lại cái cửa hàng ăn cướp này nữa.
Theo mình nghĩ thì con mèo kia đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi, đi ngoài ra máu thì làm sao mà sống. Con chó Beagle mình mua thì ốm lên ốm xuống, đi ngoài thường xuyên, mắt mũi thì tèm nhem.

Thật là không thể chịu nổi cách làm ăn kiểu ăn cướp như thế này.

Anh em nào có ý định mua chó mèo thì tránh xa cái cửa hàng Sơn Chi địa chỉ tại 372 phố Bạch Mai - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội (đt 0948.951.886) nếu không muốn tiền mất oan.
Mình cũng mua 1 em phốc sóc và husky ở cửa hàng này. về đc 1 ngày thì bị tiêu chảy, nôn , mình đem ra thì lão cũng giở cái trò đấy . con husky thì mất trắng tiền . còn em phốc sóc thì lấy lại đc 1 tr :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top