chimcanhcut_dus
YTC Developer
John nhà mình là đực, 1.5 tuổi. Bé là phốc sóc rất đẹp nhé. Mình mới bắt bé về được hơn tháng.Lúc đầu về cũng rất ngoan,quen nhà nhưng được một ngày sau là giở thói đanh đá. Người lạ cắn đã đành nhưng đây người nhà cũng cắn.Chỉ cần mình giơ chân lên là bé gầm gừ ngay lập tức. Lúc đầu mình khá tức nhưng chắc là chó bắt về lúc lớn rồi nên mới vậy. Sau hơn 1 tháng làm quen,cuối cùng bé cũng đỡ hung hăng nhưng vẫn chưa thân thiện lắm. Đại loại lúc mình ngồi xuống rồi gọi thì bé vẫn ra ngồi với mình chỉ là lúc mà bé đã bướng lên thì gọi thế nào cũng không ra, mình đi học về mặt cũng tỉnh bơ không quen biết. Chắc là phải tốn nhiều công sức làm quen hơn với bé đây.
Mấy ảnh này lông hơi xơ xác vì chưa tắm cho bé được.
Mình hy vọng được giao lưu với nhiều bạn trên diễn đàn. À mà bạn nào có kinh nghiệm phối phốc sóc thì chia sẻ cho mình với nhé
Mấy ảnh này lông hơi xơ xác vì chưa tắm cho bé được.
Mình hy vọng được giao lưu với nhiều bạn trên diễn đàn. À mà bạn nào có kinh nghiệm phối phốc sóc thì chia sẻ cho mình với nhé