• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Bán mèo anh lông dài

Trần Mạnh Tùng

T.Viên Năng Động
opps_god said:
ny thì sẵn sàng chiều theo t nhưng còn 1 đứa em của hắn nữa b ạ. nó kêu nhiều vì ở chung nên phải nghe cả nó nữa, mình mới phải làm thế chứ nếu có ny ko thì ny mình ko khó quá như thế đâu T_T
uh... thôi đành tìm chủ cho e ý vậy. tiếc nhỉ
 
up phụ bạn tìm được chủ tốt cho bé. Trên đời này đâu phải ai cũng yêu quý động vật đâu bạn, mình cũng từng ở hoàn cảnh giống bạn nên mình hiểu. Tại vì không phải mình ở 1 mình nên cũng k thể quyết định được.:((
 

opps_god

YTC Developer
liebe4ever said:
up phụ bạn tìm được chủ tốt cho bé. Trên đời này đâu phải ai cũng yêu quý động vật đâu bạn, mình cũng từng ở hoàn cảnh giống bạn nên mình hiểu. Tại vì không phải mình ở 1 mình nên cũng k thể quyết định được.:((
Trần Mạnh Tùng said:
thôi cố lên, biết đâu về nhà mới nó lại được cưng chiều hơn thì sao
Cám ơn bạn. Trước mình ở nhà chủ cũ cũng bị thế 1 lần rồi. bây giờ lại.... bọn mèo nhà mình vẫn đang chạy nhảy chơi, nhìn bno mà mình buồn hết cả người khi nghĩ đến ngày mai... Mong sao chủ mới cho mình sang thăm nó
 

Trần Mạnh Tùng

T.Viên Năng Động
opps_god said:
Cám ơn bạn. Trước mình ở nhà chủ cũ cũng bị thế 1 lần rồi. bây giờ lại.... bọn mèo nhà mình vẫn đang chạy nhảy chơi, nhìn bno mà mình buồn hết cả người khi nghĩ đến ngày mai... Mong sao chủ mới cho mình sang thăm nó
nó còn có chủ đón về chăm sóc là vui rồi. Bạn biết chuyện e Miu của tớ rồi đấy... bh k thể tìm được nó nữa. tớ cũng xác định Miu bị đem vào tiểu hổ rồi. nếu quả thật như vậy thì mong sao nó sẽ thoát khỏi kiếp mèo, k bh bị tiêu chảy nữa. :((((( còn đứa nào mà đem nó cho quán tiểu hổ chắc chắn sẽ gặp quả báo.
 

Namkhanhpk

YTC Developer
Với mình á. Ny hay thằng e ny mà cứ thế này thế kia. Nghịch ngợm. Tốt hơn hết : Biến.
Ở với ny. Sướng nhỉ. Tối có người ôm. Trước kia mình cũng máu ngủ với ny lắm. Sau đó thì... E ở gần a cũng được. Không được ở cùng. Ngta nói này nói nọ cho... Bla... Bla... Ở 1 mình vẫn sướng hơn
 

opps_god

YTC Developer
Namkhanhpk said:
Với mình á. Ny hay thằng e ny mà cứ thế này thế kia. Nghịch ngợm. Tốt hơn hết : Biến.
Ở với ny. Sướng nhỉ. Tối có người ôm. Trước kia mình cũng máu ngủ với ny lắm. Sau đó thì... E ở gần a cũng được. Không được ở cùng. Ngta nói này nói nọ cho... Bla... Bla... Ở 1 mình vẫn sướng hơn
Cám ơn bạn đã góp ý, nhưng bon mình đã ăn hỏi cà đăng ký kết hôn rồi. Chưa làm đám cưới nên chưa gọi là chồng thôi bạn ạ. Em đó là em họ của người yêu mình nên không thể bỏ nó được, chú dì ở nhà lại bảo này bảo nọ nên không ra ngoài ơ riêng được. Nếu không bọn mình chả việc gì phải sợ nó hết
 

opps_god

YTC Developer
Trần Mạnh Tùng said:
nó còn có chủ đón về chăm sóc là vui rồi. Bạn biết chuyện e Miu của tớ rồi đấy... bh k thể tìm được nó nữa. tớ cũng xác định Miu bị đem vào tiểu hổ rồi. nếu quả thật như vậy thì mong sao nó sẽ thoát khỏi kiếp mèo, k bh bị tiêu chảy nữa. :((((( còn đứa nào mà đem nó cho quán tiểu hổ chắc chắn sẽ gặp quả báo.
Nhưng tớ sợ lại giống con Dale thôi. Mình chăm nó như thế, bjo nó nghe tiếng mình là nó ra đón, vậy mà bjo phải bán đi. Thật tàn nhẫn, cứ như mình bỏ nó đi vậy. hic hic. huhu. Tối qua t ăn vạ đủ kiểu, khóc lóc cũng không làm cho cái thằng em kia động lòng gì hết, mặt nó cứ nhơn nhơn ra. t ghét nó lắm. Cứ như ông chủ ý. Khổ thân em Nhọ nhà cậu, bọn kia thật khốn nạn, khéo nó chết, nó lại tưởng bị cậu bán để thịt thì chắc nó buồn lắm. Mong nó được siêu thoát. cái bọn chó kia sẽ gặp quả báo thôi, bọn nhẫn tâm....
 

Namkhanhpk

YTC Developer
Uk. Thì mình cũng chỉ nói vậy thôi. Mình hiểu mà. Vuốt mặt phải nẻ mũi chứ. Chẳng lẽ b sang nói với bame n.y b là e nó cứ nghịch mèo của b. Ngta lại nghĩ con cái của họ k bằng 1 con mèo....
Up chơ b
 
Top