• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM bán 2 bé mèo lông dài, đực, giá 2tr/ bé

Status
Không mở trả lời sau này.
Cần bán 2 bé mèo sau :
Bé đực lông xám + trắng :



Bé đực lông trắng ( chị ko biết mắt bé có 2 màu hay ko, vì còn nhỏ chưa thấy rõ, tuy nhiên khi phản xạ ánh sáng thì lân tinh trong mắt bé là 1 đỏ 1 xanh, y như mẹ của nó)



Bé gái đã có gạch :


Hình mẹ :

Hình bố :


Các bé sanh ngày 2/5/2014, hiện đều đã biết ăn hạt và vệ sinh trong cát. Vui lòng liên hệ Thuỷ - 40t : 0916010073

Thanks all.
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Lứa này xinh xắn ko kém j lứa đầu chị ạh :22:
Em nghĩ đàn con lứa nào cg có nhìu màu đẹp, là do gen mẹ c nhỉ!
Lần trc 3 đứa lần này cg 3 phải k c?
E nhớ có bạn nói, số con là fu thuộc vào mèo mẹ rụng trứng, nhg lứa đầu bnhiu thì mấy lứa sau cg y vậy, k bít đúng hem nữa:49:
Sami nha e nay bụng to lắm rồi, cân thì đã tăng 1kg y như lần trc, bụng thì có vẻ to hơn ík, lại hồi hộp như lần đầu nè c, hihihi:9_002:
 
Lứa này xinh xắn ko kém j lứa đầu chị ạh :22:
Em nghĩ đàn con lứa nào cg có nhìu màu đẹp, là do gen mẹ c nhỉ!
Lần trc 3 đứa lần này cg 3 phải k c?
E nhớ có bạn nói, số con là fu thuộc vào mèo mẹ rụng trứng, nhg lứa đầu bnhiu thì mấy lứa sau cg y vậy, k bít đúng hem nữa:49:
Sami nha e nay bụng to lắm rồi, cân thì đã tăng 1kg y như lần trc, bụng thì có vẻ to hơn ík, lại hồi hộp như lần đầu nè c, hihihi:9_002:
Ồ chúc mừng bé Sami lại làm mẹ nữa nha! Sami đẻ nhiều con quá, nhìn cũng thích mà chăm cực em ha! Nhà chị bây g ai nấy đi đứng duyên dáng lắm, vì tụi nhỏ nó lăng quăng khắp nhà, sợ đạp trúng thì chết!
Mà chị cũng lo lo là ko biết nó đẻ liên tục như vậy có ảnh hưởng sức khoẻ ko? Vì mình nuôi chung đực cái như vậy thì tụi nó cứ xà quần là dính bầu thôi.
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Mệt chứ c, trời ơi 2th mang thai ục à ục ịk, 1 tháng nằm ổ cho con bú suốt ngày, 1th sau thì cỏn đỡ đỡ hơn. Nhug nếu mình chăm sóc tốt, cho ăn đồ ngon, dinh duỡng đầy đủ thỉ e nghĩ cg k đến nỗi.
1 phần cg là bản năng duy trì nòi giống, cứ đẻ xong khoẻ khoẻ là lại kêu gào thì bố thằng ku nào lại tha cho, hihi
Này là mèo kiểng, minh còn chăm, còn thương yêu,đội lên đầu, còn bồi bổ
Chứ c thấy các bé mèo ta mình ko, thiếu thốn đủ thứ, hay còn bị "phiêu bạt giang hồ" ngoài đường mà vẫn đẻ sòn sòn ra đó
Nếu chík ngừa thai thì cg nguy hiểm lắm, lần này ráng tak ra nui hẳn 2 phòng riêng c ạh, lần vừa r sami nó gào, mà ngay lúc e lại đi chơi xa vài hôm, gửi ở nhà thì ai hơi đâu, nui riêng, rồi phải qua lại cho ăn, hốt shit từng phòng...canh kè kè như mình đc, nên sau khi đi về hơn tháng sau e thấy cái bụng bự bự e nghi lắm c ạh!
 
Chị đang phân vân có nên mua chuồng về nhốt riêng hay ko, vì thấy như vậy tù túng nó tội nghiệp. Thằng kia nó đòi cái thì cứ gào inh ỏi, tè bậy khắp nhà, đúng 6g sáng mà chị chưa dậy là nó đứng ngay trước cửa phòng nó réo thảm thiết. Mở cửa thì chỉ là đủng đỉnh đi vô nằm kềnh ra ngủ, ta nói tức cành hông!
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Haha, cái thằng đểu thế hả c!:le_luoi:
Rốt cuộc cg đc mần cha, chắc thương đàn con lắm đây

Chị ơi, từ từ tìm chủ tốt, đừng fix nhìu nữa c ạh, mèo xinh giá hợp lí quá rồi!!
Pento nhà e cái vụ đánh dấu lảnh thổ vô tổ chức thì ko, thau cát dơ mà e chưa kịp dọn thì vô tolet xử, thèm gái thì ngêu ngao thôi, nhìu khi cg điếc tai lắm, mún bóp cổ ntn nè c:laluot_32: hahaha
Trc đó e ưng bé mèo cái hơn 10th nè c, định đón về cho làm vợ nhỏ, rồi đến hnay mới mua đc thì chủ báo tin vừa đi siêu âm và đang có thai :37:
Tội nghiệp thằng nhỏ quá cỡ, :55_002: nhưng cg do wen bít với bạn đó, nên ngta cg yên tâm giao cho e lun, chứ bạn đó sắp đi công tác xa k thể chăm đc nữa ạh
Đem về nhốt vô phòng liền thế mà nó đánh hơi đc cg tài, nằm phục kík trc cửa phòng k chịu lên phòng mình, thế cg mở cửa ra cho ngắm ng đẹp cái cho nó mãn cái nguyện đi, bé kia còn lạ nên khè khe, ổng thì nằm yêm xếp re, nó đc cái hiền hoà lành tính lắm c,chứ có nhìu bé đực đang lên giống gặp con cái nào nó cg xông lại, k đc là oánh lun :ft:
 
Ý cha Pento dễ thương quá ha, giống thằng Bec nhà chị ghê! Trùi vậy là Pento cũng được 2 dzợ luôn hả em? Hehe mấy thằng này sung lắm nên hậu cung phải hùng mạnh mới yên.
Thằng Bec nó thương mấy đứa nhỏ lắm em ơi, người cha mẫu mực, người chồng tận tuỵ luôn á! Chăm sóc tụi nhỏ miết thôi, ăn thì nhường cho bà chằn với vợ nhỏ ăn trước, chừng nào 2 đứa nó bỏ đi rồi thừa thẹo bao nhiêu mới tới ăn, thương gì đâu hà! :oi26:

Bà chằn thì bả dữ lắm, mấy ngày sắp đẻ bả quạu đeo, đánh con nhỏ kia tới tấp, vì nhỏ kia cũng ngặt, cứ đi theo đòi bú như vầy nè :

Mẻ giơ vuốt ra táng, chị đưa tay đỡ mà trầy tay luôn!
Rồi vô tình nựng thằng Bec mới biết mẻ cắn nó lủng cái cổ 1 lổ chảy máu luôn, vậy mà nó cũng thương gì đâu là thương! Trời cái thằng đó mê gái gì mà lậm dữ, huhu....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top