Đây mình nêu rõ lại tình hình cho bạn nhé. Mình mang con chó về, bạn không hề hướng dẫn mình cách chăm sóc cũng như ăn uống gì hết. Mình cho nó ăn cơm + thịt bò với nước trong, 1 ngày sau nó đi tiêu chảy và không hề đi ra máu, mình mới để theo dõi xem nó thế nào (và chính miệng anh bạn cũng đã nói với mình là để theo dõi coi sao, ko dc thì mang lên bác sĩ Sơn, chính miệng anh bạn nói như thế nhé) và cũng đã làm theo lời hướng dẫn của bác sĩ Sơn về tình hình, và bs Sơn cũng nói mình cho chó uống thuốc như thế nào. Sau đó nó vẫn còn bị, và hôm đó nó bị sốt cao, lúc đó lại gần tối, bs Sơn ko có làm việc và có nhờ 1 bs khác tới để chích hạ sốt cho nó, rồi sáng hôm sau mới mang ra bs Sơn theo đúng yêu cầu của bạn, chữa mấy ngày bé vẫn ko khỏi.
Còn chuyện ruột bị xoắn vào nhau, là nó bị bẩm sinh (bs Sơn cũng đã nói là nó bị trước khi đưa qua nhà tôi, dần dần nó gây đứt và lủng ruột, cho nên con chó nó mới bị tiêu chảy và đau bung + ko ăn, tôi nói đó là do nó bị bẩm sinh. Chẳng lẽ giờ bạn nói bán con chó cho người ta, nó bị bệnh tim bẩm sinh, hay gi gi bẩm sinh, làm chết con chó, thì khách phải chịu xui. Buôn bán nói 2 chữ Hên Xui hã.
Mà cách nói chuyện của bạn giống như thể là tôi là người mới chơi Alaskan vậy ấy
Và vấn đề ở đây nữa là tôi chưa 1 lần nào đòi bạn bảo hành hết nhé. Mà sao lần nào bạn nói chuyện cũng giống như chửi vào mặt khách hàng thế??? Không tư vấn đàng hoàng thì thôi.
Còn trên đây thì tôi chỉ muốn nhắc nhở cho mọi người biết để đề phòng. Còn chuyện hợp đồng, xin lỗi, tui nuôi cho nhiều, hợp đồng kiểu này gặp nhiều rồi, ở đâu mà chẳng bảo hành chỉ 2 cái bệnh đó, người ta còn bảo hành 2 tháng 3 tháng nữa kìa.