Meonho said:
nta chỉ mún b làm rõ và 9 xác hìh ảh các pé thôi mà b lại nghĩ xấu còn nói xiên nói xỏ. bán buôn các pé thì b nên thật thà 1 chút và đừg đah đá quá nha b, mìh chỉ góp ý tý thôi. Àh mình nhớ b đã từg lấy ảnh pé Hip của b Bi Mập rồi khi nta góp ý thì b nhảy dựg lên cứ như người vô tội k =. Sao cứ làm ăn kỉu lấy hình của người khác đăg lên rồi bảo mèo mình, sao bạn k chụp hình mèo b đăg lên rao bán thì ai nói j. hiazz đã vậy còn là 1 tay lái mèo nữa chứ, mua mèo có 7tr chăm sóc có 3 ngày rồi rao bán 9tr ( k pít nhớ có lầm k ) còn nói là mèo nhà nuôi từ nhỏ nữa chứ. Xin lỗi vì mình đã nhớ b nha ( số đt b ấn tượng qua mà ) nick kia đen qua nên lập nick khác típ tục hàh nghề nữa hả b???
buôn bán các pé thì nên thật thà 1 chút, có tâm 1 chút. các pé k phải là cái máy đẻ để b kím lợi nhuận đâu. Nên nhớ ở đời có luật nhân quả nha b, sống tốt 1 chút
thôi cũg up cho các pé sớm tìm đc chủ tốt chứ cứ ở bên b thì tội cho các pé qua
nhìu lúc thấy mắc cười zới những câu nói chê bai người khác của bạn . mèo bên mình mà tội nghiệp . bạn biết cái gì mà kêu tội nghiệp . ăn sung mặc sướng . ăn toàn whiskas . uống toàn sữa tươi . mình kinh doanh < hoặc như người ta thường gọi là lái buôn > ok . có người bán . mới có người mua . nếu người ta ko bán . lấy gì mình mua . mà mình mua 1 lần 1 bầy . cả 5 hay 6 pé . mình ko cần nói người ta cũng bít mình buôn mèo . mua trả tiền chứ đâu có ăn dựt của ai .
thứ nhất : nếu như ko có người bán mèo . lấy đâu ra mèo cho bạn nuôi
_ mèo bán hết mà khách vẫn gọi mua mèo thì mình onl tìm mèo . bán cho khách kiếm tiền ca fe .
_những người mình bán mèo cho họ toàn nhà giàu . dư điều kiện nuôi mèo . dĩ diên là pé sẽ sung sướng .
_ nếu sinh viên nghèo thì ko đủ tiền mua . các bạn đó sẽ mua mèo lai . sao cho hợp túi tiền
còn mèo đó là của nhà mình . tin hay ko thì tuỳ . nếu thĩ cứ xuống vtàu mà coi . em nó đang còn bú mẹ mà .
nếu sai sự thật ok mình tặng bạn 1 pé nuôi chơi .
tinytei said:
Em ko biết e soi mói ra sao :3
Lúc đầu cũng để là Huân a ạ. nhưng do trong topic a ấy để là Quân, nên e để là Quân thôi
Em ăn ở tích đức sao thì kệ chứ a? Dù j e buôn bán cũng minh bạch, có gì nói đó chứ ko dấu diếm cái j hết á
Mèo bị nấm tôi bán cho a tôi treo giá 4tr, tôi bán a 3tr, a mượn cái giỏ xách của tôi bảo sẽ chuyển lên lại cho tôi sớm. Cuối cùng gần cả tuần sau tôi gọi mãi a mới chịu gửi trả.
Lúc đầu a mượn a bảo a sẽ trả tiền ship giỏ lên. Cuối cùng gửi lên ngta đòi tôi 30k. Tôi gọi bảo a a nói ừ để a send card dt. Tôi nt a mãi chả thấy a trả lời
Xin lỗi a chứ nếu a buôn bán thật lòng mèo mẹ như thế nào hay ra sao tôi đã ko nói!
Mèo nhà tôi bị gẻ vậy đó mà ngta mua rồi a ạ. :3 để coi ai phải tích đức hơn ai nha a?
Mèo nhà tui bị ghẻ hay bị gì khi tôi bán tôi cũng nói rõ ra, ko có dấu để ng mua mua r mới biết, có j nói đó thôi :3
nè . con nhỏ chanh chua kia . còn nhỏ mà ăn nói láo thiệt .
lúc anh lên sg mua mèo . em kêu mèo bị nấm 1 tý .
về sức thuốc là hết . em kêu tặng anh chai thuốc .
nhưng khi mua ko tặng
mượn cái giỏ xách mèo về . vì anh ko mang theo đồ đựng mèo
về nhà đi thú y
người ta kêu pé bị nấm . phải cạo lông . mới sức thuốc đc .
giờ em nó xấu xí . phải chăm kỉ
có 30 ngàn trả tiền sip . mà em gái làm thấy ghê .
con gái gì mà có tính keo kiêt
lớn lên ai dám iu em
thoáng 1 tý . bán mèo gẻ mà còn đòi hỏi
mèo xấu gẻ mà đòi 3 triệu . ko biết lượng sức mình .
giờ gẻ rùi . wá gẻ có 1t8 .
thui chỉ nói zậy . ai ăn ở như thế nào tự hiểu .