Putin_cute
T.Viên Năng Động
Chào các bạn, mình tham gia diễn đàn cũng hơn 2 tháng rồi, trước kia là 1 acc khác, do sự cố nên acc và bài viết mất hết.
Nhân dịp năm mới, các tình yêu nhà mình gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến tất cả các bạn nhé!
Các em là động lực thúc đẩy mình tham gia diễn đàn, nuôi pets mà không một tí kinh nghiệm nào cả, nhờ diễn đàn và các bạn cực kì thân thiện và nhiệt tình, nên mình đả biết cách chăm sóc mấy em.
Rất hân hạnh được giao lưu, học hỏi với các bạn!
Em đầu tiên là Puto! Cún nhật lai, biết nghe lời, rất háo ăn, thích thịt bò, gà, trứng lộn nhé, dỡn cả ngày không biết mệt, nhược điểm của em là người lạ đến nhà là sủa kinh khủng lắm, nhưng tí quen thì khách về em nó cũng chạy theo lun
Lúc em còn nhỏ
Bây giờ thì đẹp trai hơn rồi
Em thứ 2 là Mimi, em là mèo Nga lai, thik phô mai, thịt bò và gà...., thik chơi với bòng và...... túi ni lông, để là nhảy vào nằm lì trong đấy , thik leo trèo, em nó ăn thì khỏi phải nói, cái bụng chạm đất mới thoy
Lúc vừa về nhà nhà này (09-08-12)
Và bây giờ
Em thứ 3 là Putin, chuhuahua, mình thik giống này lâu rồi, em nó nhỏ nhất nhà, nhưng là quậy nhất, chạy khắp nhà, rất ham ăn, cái gì cũng ăn, không chê đâu, ham từ khi còn ở với cha mẹ mà, ăn tới nỗi............... bị lồi rốn lun , em nó có tư thế ngủ khó đỡ lắm
Và em cuối cùng về với mình khá bất ngờ. Em Mimi đến tuổi tìm chồng, mình lân la lên diễn đàn để kén rể. Không thấy rễ đâu chỉ biết là bị em nó lừa tình thoy, nên cuối cùng có thêm 1 em miu cái. EM nó rất là ngoan, ngày đầu tiên về nhà đã qua nhà hàng xóm ở đấy không chịu về, đến ngày thứ 5 đã gào đực . Mình cũng chẵng bik thế nào, chưa chuẩn bị để làm ông đỡ, còn tuoi ăn tuổi chơi nữa, nên đành cho em ấy gào vậy
Đôi mắt biết lừa này
Lúc về nhà mới này
nữa này
Chân thành cám ơn các bạn ghé thăm nhé!:x
Nhân dịp năm mới, các tình yêu nhà mình gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến tất cả các bạn nhé!
Các em là động lực thúc đẩy mình tham gia diễn đàn, nuôi pets mà không một tí kinh nghiệm nào cả, nhờ diễn đàn và các bạn cực kì thân thiện và nhiệt tình, nên mình đả biết cách chăm sóc mấy em.
Rất hân hạnh được giao lưu, học hỏi với các bạn!
Em đầu tiên là Puto! Cún nhật lai, biết nghe lời, rất háo ăn, thích thịt bò, gà, trứng lộn nhé, dỡn cả ngày không biết mệt, nhược điểm của em là người lạ đến nhà là sủa kinh khủng lắm, nhưng tí quen thì khách về em nó cũng chạy theo lun
Lúc em còn nhỏ
Lúc vừa về nhà nhà này (09-08-12)
Và bây giờ
Em thứ 3 là Putin, chuhuahua, mình thik giống này lâu rồi, em nó nhỏ nhất nhà, nhưng là quậy nhất, chạy khắp nhà, rất ham ăn, cái gì cũng ăn, không chê đâu, ham từ khi còn ở với cha mẹ mà, ăn tới nỗi............... bị lồi rốn lun , em nó có tư thế ngủ khó đỡ lắm
Và em cuối cùng về với mình khá bất ngờ. Em Mimi đến tuổi tìm chồng, mình lân la lên diễn đàn để kén rể. Không thấy rễ đâu chỉ biết là bị em nó lừa tình thoy, nên cuối cùng có thêm 1 em miu cái. EM nó rất là ngoan, ngày đầu tiên về nhà đã qua nhà hàng xóm ở đấy không chịu về, đến ngày thứ 5 đã gào đực . Mình cũng chẵng bik thế nào, chưa chuẩn bị để làm ông đỡ, còn tuoi ăn tuổi chơi nữa, nên đành cho em ấy gào vậy
Đôi mắt biết lừa này