bé mèo nhà mình cứ ăn là nôn trong vòng gần tuần nay rồi. Đầu tiên bé ăn xúc xích thì không nôn nhưng bây giờ thì ăn xúc xích vẫn nôn. Bé nôn nhưng đi vệ sinh vẫn bình thường, vẫn chơi rất ngoan và vẫn rất háu ăn. Thấy bé nôn và gầy đi mình xót quá cho bé đi thú y (mình ở vùng không phát triển, bác sĩ cũng ko phát triển luôn, mình ko tin tưởng lắm nhưng mà mình chẳng còn cách nào khác). Khi đến bác sĩ cặp nhiệt độ bé mèo 39 độ, ko sốt. Bác sĩ kết luận do chắc do nhu động ruột lớn nên tiêm cho bé 1 liều Atropin. Về nhà 1 tiếng bé vẫn nôn, đồng tử mắt dãn ko co lại được, bé ko ăn được, người mệt mỏi đi và kêu nghe rất thương. Có ai biết phải làm cách nào không giúp mình với. Mình ở xa HN lắm, ko đưa bé xuống đó khám được, mình chỉ sợ bé làm sao thôi, giúp mình với
(