Phan Đông Nguyên
New Member
Mèo nhà mình vẫn khỏe mạnh nghịch ngợm bình thường, tự dưng tầm 7 giờ hôm nay bé đang nằm ngủ bỗng bị co giật rất mạnh, răng cắn chặt vào áo mình và nằm bất động, mắt mở trừng trừng. Khi mình tách được răng bé ra thì hàm dưới nó không ngậm lại được, lưỡi hơi thè ra, đặt xuống đất là nằm thẳng đơ luôn, còn ị ra phân rắn, tiếng kêu rất lạ (kiểu như lúc mình bắt nó tắm vậy). Mình có quấn bé vào khăn cho ấm, một lúc sau thì nó ngủ nhưng người vẫn cứ run bần bật. Mình mới cho nó uống chút sữa, bây giờ chân rất yếu, đi cứ run run, ngủ suốt nhưng đã thở đều và kêu bình thường. Mình có gọi điện cho bác sĩ thì bác bảo bé bị thiếu canxi, không biết thế nào nữa. Nhà bạn nào đã gặp trường hợp này cho mình lời khuyên với ((