Mèo nhà mình được 3 tháng, nó bị tiêu chảy 2 tuần rồi , tiêm kháng sinh thuốc bổ vẫn tiêu chảy, cho uống men tiêu hóa cũng thế. Phân của nó khi lỏng khi đặc chứ không ổn định. Lúc mới bị 3 ngày đầu ẻm mệt lắm, không ăn uống gì, cứ nằm vậy thôi, mà bạ đâu nằm đấy, chỗ nào cũng nằm được. Tiêm kháng sinh xong thì khỏe lên , ăn như bị bỏ đói lâu năm nó ăn mình nhìn thấy sợ luôn. Mình cho nó ăn cháo loãng, có hôm cho uống ít nước canh hoặc nước của bánh canh ( ẻm thích uống cái này ) . Chơi giỡn bình thường, buổi trưa vẫn ăn no xong vẫn trèo lên gác vào phòng lên giường mình nằm ngủ như mọi hôm . Kiểu như ẻm không bị tiêu chảy vậy. Bụng ẻm to với cả xệ xệ . Mấy hôm nay hậu môn của ẻm chảy ra chất nhày màu vàng, không hôi, tới tối hôm qua còn có máu tươi nữa cơ , mà máu tươi ấy không phải phân mà là hậu môn ẻm chảy máu. Nhưng mà ẻm vẫ ăn cháo tỉnh ruồi . Phải làm sao đây mọi người