Xin nhờ mọi người giúp đỡ cho mình với! Con mèo nhà mình bị bắt trộm mấy tháng trước vừa thoát chết và trở về nhà. Trên người có nhiều vết sẹo lớn ở cổ phải to bằng bàn tay người lớn T_T), không còn hoạt bát như trước mà trở nên sợ hãi, nhút nhát ngay cả với mình (nó nhận ra mình nhưng cứ mỗi lần mình đến gần là trốn mất), cứ rúc vào gầm giường trốn. Mình không rõ bây giờ nên chăm sóc nó như thế nào để hồi phục sức khỏe và tâm lý cho nó. Mình định sát trùng bằng cồn mấy chỗ sẹo nhưng sợ làm nó hoảng sợ. Xin mọi người giúp đỡ mình với ạ, mình xin cám ơn rất nhiều.