hoanganhvctn
New Member
Hu hu, em đang gặp vấn đề lớn cần các bác giải đáp hộ.
Chả là nhà em nuôi bé boxer đc 3 tháng tuổi. Mỗi lần xích bé đi dạo thì chả bao giờ đi, khi kéo thì toàn giật về làm em rất chi là bức xúc... Mà khi đi ra ngoài bé lại chả chịu theo chân mình, toàn dụ mãi mới đi theo 1 chút. Nhưng khi thả rông thì chạy ghê lắm... Hu hu, đã thế cho ra ngoài chơi thì chả bao giờ đi vệ sinh gì cả, cứ nhằm lúc ở nhà mới đi.
Mấy lần làm em ức chế quá chỉ muốn đánh cho trận nhưng sợ em nó bị trầm cảm nên lại thôi.. Cầu mong các bác cho lời giải đáp.
Chả là nhà em nuôi bé boxer đc 3 tháng tuổi. Mỗi lần xích bé đi dạo thì chả bao giờ đi, khi kéo thì toàn giật về làm em rất chi là bức xúc... Mà khi đi ra ngoài bé lại chả chịu theo chân mình, toàn dụ mãi mới đi theo 1 chút. Nhưng khi thả rông thì chạy ghê lắm... Hu hu, đã thế cho ra ngoài chơi thì chả bao giờ đi vệ sinh gì cả, cứ nhằm lúc ở nhà mới đi.
Mấy lần làm em ức chế quá chỉ muốn đánh cho trận nhưng sợ em nó bị trầm cảm nên lại thôi.. Cầu mong các bác cho lời giải đáp.