• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tặng chó nhật biết làm xiếc: Đi 2 chân, ngồi 2 chân, tính nhẩm....

scat1903

New Member
Các bạn ơi, bà ngoại mình là nghệ sĩ ưu tú xiếc thú. Bà mình đã nghỉ hưu nhưng vẫn tâm huyết với nghề và Liên đoàn xiếc Việt Nam thỉnh thoảng vẫn nhờ bà dạy nên thời gian qua có nhận nuôi 2 em chó Nhật rất xinh xắn. Một em màu trắng khoang nâu, một em lai bắc kinh lông trắng xù. Các em đến nay cũng đã lớn cả, được 5 tuổi rồi, biết làm xiếc rất vui nhộn. Nếu các bạn đi xem xiếc thì chắc cũng hình dung các bé được luyện tập những gì. Nhưng hiện nay bà mình đã yếu, không thể nuôi và dạy dỗ các em được nữa. Cậu mình thì không thích động vật và thường xuyên đánh đập các em, nhốt cả ngày, không cho đi chơi. Sắp tới cậu còn muốn "thanh lý" 2 em. Hic. Mình thì lại không có điều kiện nuôi các em được. Nhìn các em mà thực sự mình rất đau lòng và xót xa. Nếu bà mình đủ khỏe mạnh để dạy dỗ các em thành tài thì chắc các em sẽ được cống hiến cho tiếng cười trẻ thơ. Thương các em và cũng tiếc cho công sức bà luyện tập. Các bạn chắc cũng hiểu luyện tập cho 1 con chó khó khăn như thế nào.
Vậy nên rất mong các bạn thương xót các em. Tuy các em không còn nhỏ nhưng rất ngoan, không phá phách, đặc biệt quấn người, đi vệ sinh rất đúng giờ và có quy củ. Mình không yêu cầu gì cả, chỉ mong tìm cho các em 1 gia đình thực sự, yêu thương và chăm sóc các em tử tế để các em được tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại.
Mình chưa up ảnh lên được, sẽ bổ sung sớm cho các bạn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0978223400.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
Các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã up phụ mình và cũng đã có rất nhiều bạn gọi điện cho mình. Tuy nhiên mình cũng vô cùng xin lỗi vì không phải lúc nào cũng nghe máy được. Và vì có rất nhiều người quan tâm tới các bé nên mình mong các bạn hãy sms cho mình nhé. Nội dung cụ thể về địa chỉ nhà bạn, điều kiện sống mà các bạn có thể đem lại cho các bé. Mình cũng xin chú thích luôn là mình không thể vận chuyển các bé được nên các bạn tự lo khâu này nhé.
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!
 

lovelybobble9xx

Thành Viên Uy Tín
các bé mau sớm tìm thấy chủ mới nhé
 

Picatso

YTC Developer
Các bạn ơi, bà ngoại mình là nghệ sĩ ưu tú xiếc thú. Bà mình đã nghỉ hưu nhưng vẫn tâm huyết với nghề và Liên đoàn xiếc Việt Nam thỉnh thoảng vẫn nhờ bà dạy nên thời gian qua có nhận nuôi 2 em chó Nhật rất xinh xắn. Một em màu trắng khoang nâu, một em lai bắc kinh lông trắng xù. Các em đến nay cũng đã lớn cả, được 5 tuổi rồi, biết làm xiếc rất vui nhộn. Nếu các bạn đi xem xiếc thì chắc cũng hình dung các bé được luyện tập những gì. Nhưng hiện nay bà mình đã yếu, không thể nuôi và dạy dỗ các em được nữa. Cậu mình thì không thích động vật và thường xuyên đánh đập các em, nhốt cả ngày, không cho đi chơi. Sắp tới cậu còn muốn "thanh lý" 2 em. Hic. Mình thì lại không có điều kiện nuôi các em được. Nhìn các em mà thực sự mình rất đau lòng và xót xa. Nếu bà mình đủ khỏe mạnh để dạy dỗ các em thành tài thì chắc các em sẽ được cống hiến cho tiếng cười trẻ thơ. Thương các em và cũng tiếc cho công sức bà luyện tập. Các bạn chắc cũng hiểu luyện tập cho 1 con chó khó khăn như thế nào.
Vậy nên rất mong các bạn thương xót các em. Tuy các em không còn nhỏ nhưng rất ngoan, không phá phách, đặc biệt quấn người, đi vệ sinh rất đúng giờ và có quy củ. Mình không yêu cầu gì cả, chỉ mong tìm cho các em 1 gia đình thực sự, yêu thương và chăm sóc các em tử tế để các em được tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại.
Mình chưa up ảnh lên được, sẽ bổ sung sớm cho các bạn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0978223400.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

cậu cho mình địa chỉ đi.
 

Casau Sunrang

YTC Developer
bà cậu thật tuyệt, thứ 5 nếu cậu vẫn chưa tìm được người nuôi dưỡng hai em ấy thì hãy liên lạc với mình nhé
 

scat1903

New Member
ban oi cho minh hoi nha minh tim duoc nguoi nhan nuoi cun chua a. minh rat yeu cho dang tim mua cho nhat tren mang nhung gia hoi mac. nay neu ban co cun thi de lai cho minh nhe. minh se thuong yeu cun. nay minh goi dien cho ban ma ban k co nghe may nhan tin cung k thay cha loi k biet la ban da tim dc gd moi cho 2 con chua

Cám ơn bạn đã quan tâm. Mình cũng nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi của các bạn. Nhưng thực sự giờ mình tẩu hỏa nhập ma vì chả nhớ nhà nào với nhà nào nữa. Nên các bạn để lại sms hoặc thông tin lại đây cho mình nhé. Chỉ cần các bạn thực sự mong muốn và có tâm nuôi các bé là ok thui
 
Top