Tình hình là sau hơn 3 tháng chịu đựng, hnay đành phải lên đây tìm nhà mới cho 2 đứa cháu ngoại là Măng Cụt và Sầu Riêng vì cảnh nhà chật, mèo đông, lại thêm 2 cháu quá hiếu động.
2 cháu kiểu lông tam thể (nhưng chắc không phải, vì màu tùm lum hết trơn), tay chân to như tập võ, thêm bụng phệ (chả hiểu sao lại bụng phệ phệ, mẹ nó bụng phệ cứ tưởng là do ăn nhiều, nhưng đẻ 2 đứa nó ra ngay từ nhỏ bụng đứa nào cũng phệ phệ y chang mẹ), sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ rất điều độ (ngủ ban ngày, thức quậy ban đêm và sáng sớm - đều như máy). Mèo mẹ sinh dc có 2 đứa nên 2 đứa nó quấn nhau như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè, ngủ mà thiếu 1 đứa là đứa kia phải đi tìm cho bằng dc để ngủ chung.
2 đứa thì đứa lớn tên là Măng Cụt, do lúc sinh ra chả hiểu bị con gì cắn cụt mất 1 bàn chân sau bên trái và nửa cái đuôi, nên có tên là Măng Cụt, em nó là Sầu Riêng. CÓ sở thích đặc biệt với thú bông, gối ôm, nếu món nào mà nhỏ + vừa sức mà k để ý sẽ bị tụi nó khiên đi mất!
VÀi hình ảnh của 2 cháu cho các cô các chú tiện hình dung
Kênh riêng của 2 anh em Riêng-Cụt
https://www.facebook.com/tuxi.flf/media_set?set=a.673728332641310.1073741834.100000124478533&type=3
https://www.facebook.com/tuxi.flf/media_set?set=a.694953417185468.1073741836.100000124478533&type=3
CÔ chú nào có điều kiện xin rước hết 2 anh em nhà nó về cho tụi nó đỡ tội!
HIện 2 cháu đang ở với mẹ ở quận 1, đường Nguyễn Thị Minh Khai! CÔ chú liên lạc qua sđt 01655040741, gặp ông ngoại tên Nhật.
Cảm ơn các cô các chú đã quan tâm! Mong tìm dc nhà mới cho 2 cháu!
2 cháu kiểu lông tam thể (nhưng chắc không phải, vì màu tùm lum hết trơn), tay chân to như tập võ, thêm bụng phệ (chả hiểu sao lại bụng phệ phệ, mẹ nó bụng phệ cứ tưởng là do ăn nhiều, nhưng đẻ 2 đứa nó ra ngay từ nhỏ bụng đứa nào cũng phệ phệ y chang mẹ), sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ rất điều độ (ngủ ban ngày, thức quậy ban đêm và sáng sớm - đều như máy). Mèo mẹ sinh dc có 2 đứa nên 2 đứa nó quấn nhau như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè, ngủ mà thiếu 1 đứa là đứa kia phải đi tìm cho bằng dc để ngủ chung.
2 đứa thì đứa lớn tên là Măng Cụt, do lúc sinh ra chả hiểu bị con gì cắn cụt mất 1 bàn chân sau bên trái và nửa cái đuôi, nên có tên là Măng Cụt, em nó là Sầu Riêng. CÓ sở thích đặc biệt với thú bông, gối ôm, nếu món nào mà nhỏ + vừa sức mà k để ý sẽ bị tụi nó khiên đi mất!
VÀi hình ảnh của 2 cháu cho các cô các chú tiện hình dung
Kênh riêng của 2 anh em Riêng-Cụt
https://www.facebook.com/tuxi.flf/media_set?set=a.673728332641310.1073741834.100000124478533&type=3
https://www.facebook.com/tuxi.flf/media_set?set=a.694953417185468.1073741836.100000124478533&type=3
CÔ chú nào có điều kiện xin rước hết 2 anh em nhà nó về cho tụi nó đỡ tội!
HIện 2 cháu đang ở với mẹ ở quận 1, đường Nguyễn Thị Minh Khai! CÔ chú liên lạc qua sđt 01655040741, gặp ông ngoại tên Nhật.
Cảm ơn các cô các chú đã quan tâm! Mong tìm dc nhà mới cho 2 cháu!