hiep201
T.Viên Năng Động
hiện tại các bạn yêu chó thì cẩn thận với cái bạn bán chó ở trên Lào Cai nhé ( Quyên Phạm) thì phải
Vụ việc của nó là như này...
Bà chị mình mua 1 con chó của Quyên
theo như lời của chị mình nói thì quyên ship về cho chị mình là con poodle 8 tháng tuổi, bảo hành 1 tháng về các bệnh và tuyệt đối nếu bị bệnh thì trả, đổi con khác bảo hành lại
chị mình nuôi đến ngày hôm qua là được 9 ngày nhưng mà ngày đầu tiên về đến nhà thì chó đã bị " Ho "
Chị mình gọi lại cho quyên và thấy bảo là mang qua bác sĩ của quyên để khám...
Khi qua chỗ bác sĩ của quyên thì tiêm 5 ngày với hơn 1 triệu chó vẫn không khỏi bệnh... và được bác sĩ chuẩn đoán là bị ho cũi chó...
đến lúc bà chị gọi cho mình thì mình bảo là mang lên gaia khám thì bác sĩ Long ở đó chuẩn đoán là không phải bị ho cũi chó và nó là bị hen...
Mình cũng phân vân là vì sao con chó 8 tháng mà men răng thì vàng... hỏi bà chị thì bà chị bảo là con này chị lên chỗ của quyên thì người ta bảo là con đấy phải được hơn 1 năm... bác sĩ long bảo con đấy cũng vậy???? ( không biết như thế thì có uy tín hay không ?)
Còn nữa, khi chị mình bảo quyên thì quyên bảo chỉ đổi cho 1 em poodle khác và cũng không cho xem ảnh nhưng chỉ bảo hành có 6 ngày
Hoặc là trả lại tiền nhưng chỉ được 50% số tiền...?
Vì bà chị mình cũng tin người cũng chỉ vì yêu quý chó nên không biết gì cả....
Lúc tối bà chị nhắn tin và cũng được bạn ý thách thức... thấy bảo quen nhà báo nhà bủng gì không biết cơ mà em thì người trần mắt thịt, dân nghèo nên tiếc cái số tiền đấy nên muốn xem nhà báo của chị ý đến đâu
Vụ việc của nó là như này...
Bà chị mình mua 1 con chó của Quyên
theo như lời của chị mình nói thì quyên ship về cho chị mình là con poodle 8 tháng tuổi, bảo hành 1 tháng về các bệnh và tuyệt đối nếu bị bệnh thì trả, đổi con khác bảo hành lại
chị mình nuôi đến ngày hôm qua là được 9 ngày nhưng mà ngày đầu tiên về đến nhà thì chó đã bị " Ho "
Chị mình gọi lại cho quyên và thấy bảo là mang qua bác sĩ của quyên để khám...
Khi qua chỗ bác sĩ của quyên thì tiêm 5 ngày với hơn 1 triệu chó vẫn không khỏi bệnh... và được bác sĩ chuẩn đoán là bị ho cũi chó...
đến lúc bà chị gọi cho mình thì mình bảo là mang lên gaia khám thì bác sĩ Long ở đó chuẩn đoán là không phải bị ho cũi chó và nó là bị hen...
Mình cũng phân vân là vì sao con chó 8 tháng mà men răng thì vàng... hỏi bà chị thì bà chị bảo là con này chị lên chỗ của quyên thì người ta bảo là con đấy phải được hơn 1 năm... bác sĩ long bảo con đấy cũng vậy???? ( không biết như thế thì có uy tín hay không ?)
Còn nữa, khi chị mình bảo quyên thì quyên bảo chỉ đổi cho 1 em poodle khác và cũng không cho xem ảnh nhưng chỉ bảo hành có 6 ngày
Hoặc là trả lại tiền nhưng chỉ được 50% số tiền...?
Vì bà chị mình cũng tin người cũng chỉ vì yêu quý chó nên không biết gì cả....
Lúc tối bà chị nhắn tin và cũng được bạn ý thách thức... thấy bảo quen nhà báo nhà bủng gì không biết cơ mà em thì người trần mắt thịt, dân nghèo nên tiếc cái số tiền đấy nên muốn xem nhà báo của chị ý đến đâu