• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

những gì đã qua blog của mình về Lu

china_girl0o0

T.Viên Năng Động
Chị xl lu..c đi chơi.để lu ở nhà..lu ở ngoài..ngoài trời lạnh, đêm tối.chắc lúc đấy lu sợ lắm đúng hok.? c k biết phải nói như thế nào nhưng đã 2 ngày rồi.chị tìm lu các nơi nhưng không được.c hết hy vọng rồi.Tại sao đợt bông đi lạc mà chị vẫn tìm đc còn lu thì k?..chị ân hận lắm..c sợ lu đói,lu lạnh,lu nhớ chị và nhà lắm cả bông nữa đúng không..chị khóc 2 hôm liền..mắt chị sưng lên.c nhớ lu lắm.chị để ảnh lu làm avata màn hình chị càng nhìn lại càng cảm thấy lu ở đây.Ngoài trời lạnh lắm chị ốm.chân tay chị lanh lắm.c đi tìm lu tìm mãi chẳng biết đi đâu nữa cái lc rộng lớn nt..c vừa đi vừa nhìn vừa chú ý xem .chắc là chị hết hy vọng rồi đúng k lu.chị vẫn mở cửa đợi Lu về nhưng k thấy..chị gọi lu mà k có em.c nhớ em hay ngồi lên chỗ để chân theo chị đi chơi..mỗi lần chị đi đâu để lu ở nhà là lu nhìn theo chị.Rồi khi chị đi đâu về em quẫy đuôi..mừng rỡ..khi chị bế em bông thì em ghen e cắn tai e đấy cắn cả chị nữa..rồi sáng khi chị ngủ dậy lU cũng dậy...2 chị em đi ăn sáng...lu ăn hết thịt còn chị ăn bún...Lu thích ăn hạt dời...chị còn bóc cả cho lu nữa..c làm tất cả những gì có thể...cả nhà mọi người ai cũng quý Lu bảo lu là con chó khôn nữa..h chị cảm thấy chán tất cả chẳng muốn đi đâu..chẳng muốn làm gì cả chán lắm.c như người mất hồn ý..c cần Lu lắm..chị mới mua cho Lu cái áo khoác bọ dừa đẹp lắm lu chưa kịp mặc tết mà..c vẫn chưa kịp đưa lu đi chơi mà..lo sữa tăm khô lu cũng chỉ rắc vào một lần mà....vẫn còn nguyên đẫy..mỗi bữa ăn..không có Lu đòi ăn nữa..c chán lắm...chả biết làm ntn cả hụt hẵng cảm thấy mất đi điều gì ý..cảm thấy như mất đi 1 thành viên trong gia đình ý..c nhớ lu lắm k biết phải ntn? LU dang ở đâu..đầu chị hàng ngàn suy nghĩ..lu ở nhà ai..hay đã bị bọn nó bắt đi rồi..c biết đứa nào thì chắc c giết nó mất..c thường cảm thấy khó chịu khi ai bắt nạt Lu mà...đồ chơi của lu vẫn còn đầy mà..c toàn xin gấu bông về cho lu chơi nữa..quần áo của chị toàn dính đầy lông của lu nữa..c chỉ biết khóc thôi..sưng hết mắt rồi..ai an ủi cũng kệ mà..sáng nay tỉnh dậy chị tưởng mình mơ nhưng không phải là em bông, em ấy chạy xang nhưng k thấy a lu đâu cả. chị chỉ biết ôm bông mà khóc thôi.....chắc chị vẫn k nguôi hy vọng mất cứ ra đường là lòng vòng di khắp các đường hy vọg thấy lu ở đâu là chay lên xe về...c xl....xl lu nhiều lắm chị k muốn như thế đâu..c biết mỗi lần c đi học hay đi đâu..c k muốn lu ở nhà đâu.Nếu Lu trở về với chị chị hứa sẽ k bao h nt..sẽ k bao h xa lu cả...nhưng tại sao 1 điều đơn giản như thế..c ước khi mở mắt ra lu sẽ quay về..rồi chị thấy lu...c k muốn lu phải khổ đâu..h chị ân hận lắm...ân hận cực c giận ny chị..giận cả bố mẹ nữa..c cáu với tất cả...c chán lắm..Lu à..về đây đi...về với chị về nhà đi..c nhớ lu lắm...dù có ntn thì hãy trốn về nhé...c sợ khái niệm chợ đêm...c sợ khái niệm bọn trôm cắp lắm...c sợ tất cả những điều k tốt với LU..Làm ơn!!!
Nguồn trích dẫn (0)



Lu ơi,ngày thứ 3 sắp qua rồi.Chuẩn bị bước qua ngày thứ 4.Chị nhớ Lu quá.mơ thấy lu chị nghĩ rằng những ngày qua chỉ là giả tạo thôi.chị buồn quá,khóc nhiều quá rồi,ngay lúc này chị cũng khóc, sao chị lại chán như thế chứ! mưa lạnh..buồn nữa mỗi đêm đi ngủ, mỗi sáng thức dậy,mỗi chiều đi học về chị tự hỏi về để làm gì.chả còn cảm giác gì với tất cả.chị chán lắm....sao mà c lại trở nên như thế chứ.mọi người cứ an ủi chị là lu sẽ tự biết đường về.Nhưng mà chắc chị k giám hy vọng nữa..Huệ bảo xin áo của lu chị k cho...đó là đồ của Lu mà..chị vẫn để nguyên.thức ăn ngày nào chị cũng nấu cơm.còn nhiều lắm..còn cả thịt bò món mà Lu thích nữa..nhà cửa k bừa bộn..sách vở của chị vẫn còn nguyên..chị k phải dấu mỹ phẩm. thỏi son...cái chổi đánh má..giầy dép vẫn y nguyên vị trí cũ...chị nhớ là.đôi dép bông nào của chị rồi cả giày búp bê nữa..lu cắn hỏng hết..sách vở thì xé tan..tai nghe bị cắn 1 bên..tội Lu nặng lắm..còn đái dầm da giường nữa..nhưng mà chị nhớ lắm..Đi học về Lu k đứng ở cửa đợi chị.k chạy ra quãy đuôi.k nhảy lên yên xe..đòi đi chơi..những ngày qua sao mà nặng nề thế..k phải vì lạnh k phải vì mưa...mà chị cảm thấy trống vắng lắm...như mất đi người bạn vậy....chị như đứa mất trí ý..c sợ k nghĩ đến..nhưng mà..c cảm thấy mình mất đi 1 điều gì đó vậy..chị biết là điều gì đến nó sẽ đến..k gì là mãi mãi cả..hôm nọ đi đường chị trộm nghĩ là..khi nào chị chết lu mới đc chết..và khi nghe chị cắt tóc kể về đứa chứng kiến cảnh cún của mình bị ô tô đâm.nó khóc mấy ngày..c bảo như thế chắc buồn lắm...h lại đến chị..chị lại được nhận cái cảm giác ấy..chị sợ lắm..chị sợ cô đơn lắm..mọi người ai cũng bảo tặng chị cún khác.nhưng chị k thích..chị k muốn..c vẫn tin là lu sẽ về.chẳng qua kẻ ác độc nào đang nhốt lu thôi...chị hy vong lắm...chị vẫn tin là như thế..tết rồi mà.đi đường nhìn thấy chú chó đang quẫy đuôi với chủ nó..đi chơi cùng chủ nó.chị nhớ lu lắm..c buồn lắm.nghe thấy tiếng chó .kêu ở đâu là vội vàng nhảy vào nhà họ..nhưng lại k phải...thất vọng..h nhà cửa k bừa bộn..chẳng còn gì cả..đã có lúc chị cáu chị bảo k về nữa...nhưng lỗi là do chị tất cả mà..lu ngóng chị, ngóng chị sẽ về nhưng chị k về.Lu ở ngoài cửa suốt cả đêm..k mở dc cửa...c sai rồi..c phải làm sao..c cũng muốn lu về nhà lắm..c muốn cho lu ăn...c muốn đưa lu đi chơi..đi đâu cũng cho lu đi theo...đưa lu đi ăn sáng .bóc hạt dời cho lu ăn..mua cho lu nhiều đồ chơi....c sẽ làm tất cả đấy..về đi được k?
 

china_girl0o0

T.Viên Năng Động
cảm ơn anh nhưng h đã qua rồi nhưng nghĩ lại vẫn buồn :Cmon baby_kusit:
 

china_girl0o0

T.Viên Năng Động
cảm ơn bạn
 

crazy.cat

Member
share nổi buồn cùng bạn ha :)
 

backlink

New Member
hiya www.yeuthucung.com owner discovered your website via search engine but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered website which offer to dramatically increase traffic to your blog http://xrumerservice.org they claim they managed to get close to 1000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my website. Hope this helps :) They offer check backlinks the best seo backlinks instant backlinks Take care. steve
 

tata

New Member
625]
cún lông xù, chân ngắn, đủ các màu cực kỳ dễ thương

có cún màu tím k người ơi
 

lovepets_102

GODS OF THE ANIMAL
cảm ơn anh nhưng h đã qua rồi nhưng nghĩ lại vẫn buồn :khoc_nhung_ko_chiu_thua:

chia buồn cùng quên nhé hxhx :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
 
Top