• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Nhờ mod giữ bài phản ánh về Gaia ( update liên tục )

duongtrung2610

YTC Developer
hôm nay được thằng bạn cùng lớp cao học bảo trước mang con alas 3 tháng lên đây,chân sau yếu.được bsi khám kêu thiếu can xi,phải điện châm 5 hôm.thằng bạn điều trị xong 5 hôm mà cún không có dấu hiệu tiến triển,5 hôm mất 1tr250k @@ xong sau nó mang ra thú y ở hà đông,người ta cho uống thuốc mất có gần 100k @@ h cún lại chạy nhẩy,đi lại bt.h nó được 6 tháng mà hơn 2x kg rồi
 

nghiemhaison

New Member
Chào toàn thể ACE YTC!
Chuyện về GaiA tôi vốn định cho qua, vì cún chết thì cũng chết rồi. Nhưng hôm nay đọc bài này xong thấy bức xúc trở lại, và cảm thấy nếu ko comment thì thật là thiếu sót, sẽ có nhiều người nữa bị như vậy.
Chuyện là ngày 28/6 em Alas nhà mình đẻ đc 6 bé, nhưng 1 bé do yếu quá đã chết ngay sau khi sinh. Còn lại 5 bé, mình rất cẩn thận và làm theo mọi chỉ dẫn của GaiA, và mỗi lần tiêm hay khám mình phải chở từ Thanh Trì lên tận An Dương. Tẩy giun định kỳ hàng tháng, 35 ngày mang lên tiêm vắc xin mũi 1, rồi đến ngày hẹn là 25/8 mang lên tiêm mũi 2. Sau đó thì mình cho 3 bé về nhà mới, còn lại 2 bé thì chưa ai bắt.
Sau đó có 2 việc xảy ra mà mình vô cùng bức xúc, thất vọng, mất lòng tin với GaiA
1 bé do cậu em chơi với mình mang về Nam Định thì sau vài ngày thấy có hiện tượng bỏ ăn, vàng da. Cậu em này mang đi khám thì bác sĩ nói bị gan. Mình thấy vô lý ở chỗ đã tiêm vắc xin rồi, sao còn bị? Vì vậy mình bảo cậu em đó là đã gọi điện hỏi anh Long GaiA chưa. Cậu em trả lời là đã gọi rồi, và nới đưa cún ra khám cũng là chi nhán của GaiA (hay học trò của anh Long), chính anh Long GaiA giải thích là cún bị gan do gen di truyền nên vác xin không có tác dụng, và chó bây giờ nhiều chó Tàu, chó lai không thuần chủng đi nên vắc xin tiêm vào có con có tác dụng có con thì không phòng được bệnh. Câu này mình nghe rất bực, anh Long coi người ta ngu dốt kém hiểu biết hay sao mà giải thích như vậy? Đà là chó, chó nào chả là chó? Không lẽ người ta phải sản xuất vắc xin riêng cho từng loài chó? vắc xin riêng cho chó lai? Mình cũng chẳng muốn đôi co nên thôi bảo cậu em là lên mình đưa cho 1 cún khác mang về nuôi.
Thứ 2 nữa là mình còn lại 1 bé. Bé này mẹ mình thấy hiện tượng đi ngoài ra máu có hiện tượng giống như parvo và ko ăn gì. Nhưng mình cũng chủ quan là đã được tiêm 2 mũi vắc xin rồi thì làm sao parvo đc. Mẹ mình có gọi cho anh Long, anh Long giải thích là chó con mùa này thay đổi thời tiết nên ăn uống nó hay bị rối loạn tiêu hóa, cứ để kệ nó mấy ngày, cho uống men tiêu hóa rồi nó hết. Thời gian đó vì công việc quá bận nên mình cũng ko để ý, còn mẹ mình thì thấy mình rất tin tưởng GaiA nên cũng nghe theo, để cún đó. 2 ngày sau mẹ mình thấy cún quá yếu nên vội vàng mang lên GaiA, cún chết trên đường đi. Điều bức xúc nữa là mẹ mình tất tưởi mang đc cún lên đó thì cún chết rồi, còn GaiA thì ko cần phải khám xét hay xem làm sao cún chết, phán luôn rằng cún chết ngạt trên đường đi??? Hôm đó mẹ mình lại lủi thủi mang cún về chôn.
Thực sự, với mỗi cún chết, cả nhà mình ai cũng đều đau lòng. Ko phải chỉ là vì tiền, mà thực sự cún do chó của nhà sinh ra nên rất yêu thương.
Qua sự việc của mình, mình thấy 1 đàn 5 mà chết 2 thì phải xem xét lại: thứ nhất là cách làm việc của GaiA, thứ 2 là vắc xin của GaiA?
Mình đã từng có thắc mắc rằng cún mang lên, mình giao cho họ mang vào trong tiêm, còn mình ngồi ngoài đợi. Vậy nếu họ mang vào trong, ko tiêm cho cún rồi lại mang ra trả cún tính tiền thì sao?
Thứ 2 là một số loại thuốc, vd như thuốc tẩy giun bán rất đắt nhưng mà là thuốc do GaiA pha chế. Vậy mình làm sao biết được họ cho cún uống thuốc gì? Là thuốc thực sự hay là cái gì đó pha ra?
Thứ 3 nói thẳng ra là cún chết, họ chối bỏ trách nhiệm một cách trắng trợn, và có những câu giải thích hết sức vô lí.Thậm chí dã man hơn là khi nghe điện thoại thấy có vẻ nguy thì họ bảo cứ để đó vài ngày là khỏi, thực ra là cho cún chết đi rồi họ thoải mái mà chối bỏ trách nhiệm. Tôi cũng là viên chức nhà nước, chẳng nhiều nhặn gì nên ko muốn đôi co, vì cún của tôi dù sao cũng chết rồi, chẳng sống lại đc.
Sau đàn cún vừa rồi mới nhận ra mình đã gửi nhầm niềm tin vào 1 nơi ko ra gì. Nhìn bề ngoài thì như vậy, ai ngờ...!
Ai không tin có thể liên hệ với mình, mình sẽ cho xem hình 5 sổ tiêm của cún nhà mình ở GaiA, ảnh đàn cún nhà mình, thậm chí cả chó bố chó mẹ của nhà mình nuôi cũng có cả sổ sức khỏe trên GaiA luôn. Tính ra mình cống nộp không biết bao nhiêu tiền ngu vào đó...!!!!
Các bạn có thể copy bài mình sang bất kỳ diễn đàn nào, ai cần mình có thể đối chất hết, ko phải là post bài để dìm GaiA hay cạnh tranh không lành mạnh gì gì đó, vì nhà mình chẳng có ai làm thú y.
 

duongtrung2610

YTC Developer
nghiemhaison said:
Chào toàn thể ACE YTC!
Chuyện về GaiA tôi vốn định cho qua, vì cún chết thì cũng chết rồi. Nhưng hôm nay đọc bài này xong thấy bức xúc trở lại, và cảm thấy nếu ko comment thì thật là thiếu sót, sẽ có nhiều người nữa bị như vậy.
Chuyện là ngày 28/6 em Alas nhà mình đẻ đc 6 bé, nhưng 1 bé do yếu quá đã chết ngay sau khi sinh. Còn lại 5 bé, mình rất cẩn thận và làm theo mọi chỉ dẫn của GaiA, và mỗi lần tiêm hay khám mình phải chở từ Thanh Trì lên tận An Dương. Tẩy giun định kỳ hàng tháng, 35 ngày mang lên tiêm vắc xin mũi 1, rồi đến ngày hẹn là 25/8 mang lên tiêm mũi 2. Sau đó thì mình cho 3 bé về nhà mới, còn lại 2 bé thì chưa ai bắt.
Sau đó có 2 việc xảy ra mà mình vô cùng bức xúc, thất vọng, mất lòng tin với GaiA
1 bé do cậu em chơi với mình mang về Nam Định thì sau vài ngày thấy có hiện tượng bỏ ăn, vàng da. Cậu em này mang đi khám thì bác sĩ nói bị gan. Mình thấy vô lý ở chỗ đã tiêm vắc xin rồi, sao còn bị? Vì vậy mình bảo cậu em đó là đã gọi điện hỏi anh Long GaiA chưa. Cậu em trả lời là đã gọi rồi, và nới đưa cún ra khám cũng là chi nhán của GaiA (hay học trò của anh Long), chính anh Long GaiA giải thích là cún bị gan do gen di truyền nên vác xin không có tác dụng, và chó bây giờ nhiều chó Tàu, chó lai không thuần chủng đi nên vắc xin tiêm vào có con có tác dụng có con thì không phòng được bệnh. Câu này mình nghe rất bực, anh Long coi người ta ngu dốt kém hiểu biết hay sao mà giải thích như vậy? Đà là chó, chó nào chả là chó? Không lẽ người ta phải sản xuất vắc xin riêng cho từng loài chó? vắc xin riêng cho chó lai? Mình cũng chẳng muốn đôi co nên thôi bảo cậu em là lên mình đưa cho 1 cún khác mang về nuôi.
Thứ 2 nữa là mình còn lại 1 bé. Bé này mẹ mình thấy hiện tượng đi ngoài ra máu có hiện tượng giống như parvo và ko ăn gì. Nhưng mình cũng chủ quan là đã được tiêm 2 mũi vắc xin rồi thì làm sao parvo đc. Mẹ mình có gọi cho anh Long, anh Long giải thích là chó con mùa này thay đổi thời tiết nên ăn uống nó hay bị rối loạn tiêu hóa, cứ để kệ nó mấy ngày, cho uống men tiêu hóa rồi nó hết. Thời gian đó vì công việc quá bận nên mình cũng ko để ý, còn mẹ mình thì thấy mình rất tin tưởng GaiA nên cũng nghe theo, để cún đó. 2 ngày sau mẹ mình thấy cún quá yếu nên vội vàng mang lên GaiA, cún chết trên đường đi. Điều bức xúc nữa là mẹ mình tất tưởi mang đc cún lên đó thì cún chết rồi, còn GaiA thì ko cần phải khám xét hay xem làm sao cún chết, phán luôn rằng cún chết ngạt trên đường đi??? Hôm đó mẹ mình lại lủi thủi mang cún về chôn.
Thực sự, với mỗi cún chết, cả nhà mình ai cũng đều đau lòng. Ko phải chỉ là vì tiền, mà thực sự cún do chó của nhà sinh ra nên rất yêu thương.
Qua sự việc của mình, mình thấy 1 đàn 5 mà chết 2 thì phải xem xét lại: thứ nhất là cách làm việc của GaiA, thứ 2 là vắc xin của GaiA?
Mình đã từng có thắc mắc rằng cún mang lên, mình giao cho họ mang vào trong tiêm, còn mình ngồi ngoài đợi. Vậy nếu họ mang vào trong, ko tiêm cho cún rồi lại mang ra trả cún tính tiền thì sao?
Thứ 2 là một số loại thuốc, vd như thuốc tẩy giun bán rất đắt nhưng mà là thuốc do GaiA pha chế. Vậy mình làm sao biết được họ cho cún uống thuốc gì? Là thuốc thực sự hay là cái gì đó pha ra?
Thứ 3 nói thẳng ra là cún chết, họ chối bỏ trách nhiệm một cách trắng trợn, và có những câu giải thích hết sức vô lí.Thậm chí dã man hơn là khi nghe điện thoại thấy có vẻ nguy thì họ bảo cứ để đó vài ngày là khỏi, thực ra là cho cún chết đi rồi họ thoải mái mà chối bỏ trách nhiệm. Tôi cũng là viên chức nhà nước, chẳng nhiều nhặn gì nên ko muốn đôi co, vì cún của tôi dù sao cũng chết rồi, chẳng sống lại đc.
Sau đàn cún vừa rồi mới nhận ra mình đã gửi nhầm niềm tin vào 1 nơi ko ra gì. Nhìn bề ngoài thì như vậy, ai ngờ...!
Ai không tin có thể liên hệ với mình, mình sẽ cho xem hình 5 sổ tiêm của cún nhà mình ở GaiA, ảnh đàn cún nhà mình, thậm chí cả chó bố chó mẹ của nhà mình nuôi cũng có cả sổ sức khỏe trên GaiA luôn. Tính ra mình cống nộp không biết bao nhiêu tiền ngu vào đó...!!!!
Các bạn có thể copy bài mình sang bất kỳ diễn đàn nào, ai cần mình có thể đối chất hết, ko phải là post bài để dìm GaiA hay cạnh tranh không lành mạnh gì gì đó, vì nhà mình chẳng có ai làm thú y.
mình cũng không rõ vụ vắc xin lắm nhưng ônglong kêu cún của mình tiêm vác xin xong bị giảm đề kháng,bị thêm bệnh -> chết.@@,một cách giải trình hêt sức vô lý vì ông là ng trực tiếp khám cho cún mình rồi tiêm =.=
 

nghiemhaison

New Member
duongtrung2610 said:
mình cũng không rõ vụ vắc xin lắm nhưng ônglong kêu cún của mình tiêm vác xin xong bị giảm đề kháng,bị thêm bệnh -> chết.@@,một cách giải trình hêt sức vô lý vì ông là ng trực tiếp khám cho cún mình rồi tiêm =.=
Về việc này thì mình nghĩ là cũng có cơ sở. Vì nếu cún của bạn mang virus trong cơ thể trước khi tiêm thì sau khi tiêm vào virus sẽ phát nhanh hơn và cún chết nhanh hơn. Cái này là do vắc xin chính là virus nhưng đã được làm yếu, mục đích đưa vắc xin vào cơ thể là để cơ thế có thể sản sinh ra đề kháng với loại virus đã được làm yếu đi này, từ đó có thể chống được loại virus này. Nhưng nếu trong cơ thể đã có virus và đang ủ bệnh thì đưa thêm vắc xin chính là đưa thêm virus vào và làm bệnh phát nhanh hơn.
 

sakurachan68

YTC Developer
M cũng có nghi vấn về chất lượng Gaia. Trc đây cún cocker nhà m bị đau mắt trái, rỉ mắt trắng đục ra rất nhiều, rửa hết mấy tiếng sau lại thấy đầy mắt, đem lên Gaia khám thì nói là mua thuốc về nhỏ thôi, mỗi ngày 3 lần cho đến khi hết lọ. M về làm tuần tự trong 1 tháng nhưng vẫn ko khỏi.

Sau đó m đem cún lên khám lần nữa, họ vẫn chỉ dặn m mua tiếp lọ nhỏ mắt về. Nhưng bệnh càng ngày càng nặng, ngày trc m kéo rỉ mắt cún ra dễ dàng (kéo 1 đầu rỉ mắt là những rỉ mắt bên trong cũng bị kéo ra luôn) thì sau khi m dùng hết lọ, rỉ mắt của cún từ trắng chuyển sang màu vàng đục, phải chuẩn bị rất nhiều bông mới lôi đc hết đám rỉ mắt ấy đi (kéo đc 1 tý là đứt), mắt cún thì ngày càng đục như kiểu sắp mù đến nơi @.@ nhìn từ xa cũng thấy sự khác biệt giữa 2 con mắt


Gần 1 tháng sau khi mua lọ 2, m sợ quá ko nhỏ cho cún nữa, lại mang lên Gaia hỏi, thì nhận đc tin cún nhà m bị viêm mắt nặng, cần phải tiêm 3 mũi @.@ nhưng hôm ý m chỉ tiêm đc 1 mũi, 2 mũi sau ko tiêm đc vì đúng hẹn cún đi phối mất rồi. M đành mang cún về pha nước muối nhỏ thay thuốc lấy trên Gaia (vì thấy thuốc ko hiệu quả mà chỉ nặng thêm nên ko mua nữa), sau khoảng 5 ngày thì cún đỡ hẳn, mắt trong veo như mắt phải chứ ko đục mờ con ngươi nữa @.@
 

duongtrung2610

YTC Developer
sakurachan68 said:
M cũng có nghi vấn về chất lượng Gaia. Trc đây cún cocker nhà m bị đau mắt trái, rỉ mắt trắng đục ra rất nhiều, rửa hết mấy tiếng sau lại thấy đầy mắt, đem lên Gaia khám thì nói là mua thuốc về nhỏ thôi, mỗi ngày 3 lần cho đến khi hết lọ. M về làm tuần tự trong 1 tháng nhưng vẫn ko khỏi.

Sau đó m đem cún lên khám lần nữa, họ vẫn chỉ dặn m mua tiếp lọ nhỏ mắt về. Nhưng bệnh càng ngày càng nặng, ngày trc m kéo rỉ mắt cún ra dễ dàng (kéo 1 đầu rỉ mắt là những rỉ mắt bên trong cũng bị kéo ra luôn) thì sau khi m dùng hết lọ, rỉ mắt của cún từ trắng chuyển sang màu vàng đục, phải chuẩn bị rất nhiều bông mới lôi đc hết đám rỉ mắt ấy đi (kéo đc 1 tý là đứt), mắt cún thì ngày càng đục như kiểu sắp mù đến nơi @.@ nhìn từ xa cũng thấy sự khác biệt giữa 2 con mắt


Gần 1 tháng sau khi mua lọ 2, m sợ quá ko nhỏ cho cún nữa, lại mang lên Gaia hỏi, thì nhận đc tin cún nhà m bị viêm mắt nặng, cần phải tiêm 3 mũi @.@ nhưng hôm ý m chỉ tiêm đc 1 mũi, 2 mũi sau ko tiêm đc vì đúng hẹn cún đi phối mất rồi. M đành mang cún về pha nước muối nhỏ thay thuốc lấy trên Gaia (vì thấy thuốc ko hiệu quả mà chỉ nặng thêm nên ko mua nữa), sau khoảng 5 ngày thì cún đỡ hẳn, mắt trong veo như mắt phải chứ ko đục mờ con ngươi nữa @.@
cái vụ câu kéo time rồi tiền điều trị đại đa số các abnj đều bị @@ còn chất lượng khám chữa bệnh ở đấy thì mình không dám bàn nữa.thất nhân thất đức lắm rồi
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Chả tin đc bsi nữa rồi
Cho dù nó là đv nhưng cũng có tình mà
Sao nỡ lòng nào đem tính mạng cún ra chuộc lợi như vậy chứ
 
Top