Ối trời pótay, 2vc này đói quá thì ra đường làm ăn cướp lun cho nó đáng bỏ công, để bị bắt 1 cái là bị đánh cho nát cái mặt cái thân ra, rồi vô tù ngồi cho có cơm ăn miễn phí, chứ sao lại đi giật dọc 1 con chó như thế nhỉ, rồi đem về nui thử hỏi chính bản thân mình có đáng làm ông bà chủ của 1 con chó đó ko
Lấy 1 thằng chồng, mà cơ bản ko nui nổi mình, ko lo cho mình đc cuộc sống tốt đẹp, và ko có tiền mua nổi cho mình 1 con chó thì lấy làm j, hay nồi nào úp vung nấy nhỉ? Mà lại có con rồi cơ, ôi sợ quá, gần mực thì đen, mà cái này lại chính là bố mẹ của mình đi ăn cướp trăng trợn trc mặt con, nghĩ lại xem mình có đáng là bậc làm cha làm mẹ ko????