• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Nhật kí của mèo con bé nhỏ

Aulotus_shop

YTC Developer
Mấy bé này biếng ăn hay sao mà nhìn hơi gầy bạn ạ :) Nó mà béo lên chút thì nhìn đáng yêu phải biết

Ôi sao trông các bé gầy thế? Bạn ráng vỗ béo cho mấy em nó nha! Nhìn mấy bé thấy thương và yêu lắm thôi~ Rảnh ghé qua Nhật kí thú cưng của mình nhé! hii :lol:


Em màu vàng bé bé là ú nu nhất bầy rồi á. Tình hình là không phải biếng ăn, mà do mèo mẹ đẻ xong đi đâu mất. 5 đứa nhỏ mắc kẹt trong cột của pakson kêu thảm thiết mấy ngày, mấy anh bảo vệ đục tường dỡ gạch ra mới lấy ra được. 5 em vẫn còn bú, chưa biết ăn, hiện cho bú sữa dành cho chó mèo + nuti [Cho bú không có nuti hem chịu vì ... sữa chó mèo dở quá, hông ngon ] . Còn Sushi thì mới hết bệnh, đang cố gắng vỗ béo :157:, hiện đã có da có thịt, không còn ốm lòi xương như trước.
p/s: hem đưa cái link sao L biết nhà mà L ghé qua thăm :hmmm:
 

ilovecat87

T.Viên Năng Động
Để chục hôm nữa Con Sushi khoẻ hẳn thì e tiêm vacxin cho e ý nhé. Còn 5 con kia e chỉ đc cho uống sữa dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi. Chị chăm mèo con bằng sữa đó cứ mỗi khi pha sữa là chúng nó đã meo meo đòi ăn nhìn xinh lắm. 5 con kia đến 2 tháng nhớ tiêm phòng e nhé
 

nhoctitigirl173

YTC Member
Em màu vàng bé bé là ú nu nhất bầy rồi á. Tình hình là không phải biếng ăn, mà do mèo mẹ đẻ xong đi đâu mất. 5 đứa nhỏ mắc kẹt trong cột của pakson kêu thảm thiết mấy ngày, mấy anh bảo vệ đục tường dỡ gạch ra mới lấy ra được. 5 em vẫn còn bú, chưa biết ăn, hiện cho bú sữa dành cho chó mèo + nuti [Cho bú không có nuti hem chịu vì ... sữa chó mèo dở quá, hông ngon ] . Còn Sushi thì mới hết bệnh, đang cố gắng vỗ béo :157:, hiện đã có da có thịt, không còn ốm lòi xương như trước.
p/s: hem đưa cái link sao L biết nhà mà L ghé qua thăm :hmmm:

hii, sorry chủ thớt. Link đây http://www.yeuthucung.com/topic/45476-meo-meo-va-miu-miu/page__p__355180#entry355180
p/s: vào trang cá nhân of mình rùi vào mục chủ đề là thấy các bàn mình viết cũng dc mừz :hmmm:
 

Aulotus_shop

YTC Developer
Để chục hôm nữa Con Sushi khoẻ hẳn thì e tiêm vacxin cho e ý nhé. Còn 5 con kia e chỉ đc cho uống sữa dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi. Chị chăm mèo con bằng sữa đó cứ mỗi khi pha sữa là chúng nó đã meo meo đòi ăn nhìn xinh lắm. 5 con kia đến 2 tháng nhớ tiêm phòng e nhé


Hì chị cứ yên tâm, tuần rồi mới vừa xách 6 đứa nhỏ ra bs thú y khám. Sushi tuần sau là chích được rồi. Còn 5 em kia thì cho bú sữa dành cho chó mèo [chị bs nói sữa ng k đủ dinh dưỡng, cho bú sữa chuyên dành cho chó mèo mới được] + nuti trẻ em. Phải pha như vậy là vì sữa cho chó mèo vị k ngon, mí bé k thèm uống, có nuti thì mới chịu :Onion38: . 1 lần đói lên là 5 đứa bu vô khủng bố em :157: . Hiện đang tập ăn, khoảng 1 tuần nữa là khỏe :03:

hii, sorry chủ thớt. Link đây http://www.yeuthucun...180#entry355180
p/s: vào trang cá nhân of mình rùi vào mục chủ đề là thấy các bàn mình viết cũng dc mừz :hmmm:


Hì new mem mừ :gongxi-1: , cho nên chưa rành các mục trong diễn đàn lắm
 

Aulotus_shop

YTC Developer
29/09/2012
Sáng sớm dậy đã nghe tiếng mèo con kêu la thảm thiết. Nghe hàng xóm nói là em ở trong đống rác bò ra :sadcorner: . Mới đầu em rất là bất hợp tác, kêu gào inh ỏi, không chịu bú sữa. Bà hàng xóm bóp mỏ mèo bé nhỏ đổ sữa vô, xong quăng cái ầm xuống giỏ nhựa :Onion34: , thấy vậy thương quá k nỡ giao trứng cho ác, mang em vô nhà. Nuôi em như vậy thì đừng nuôi làm gì, em bé nhỏ còn chưa mọc răng, mạnh bạo thế đau đớn thân thể em, đã vậy k chút xót thương, cười ha hả như tự hào lắm [Nhiều khi nhắc tới mấy ng lớn ức chế ghê, họ cứ nghĩ có ng cho bú, cho ăn là may phước rồi, chẳng cần quan tâm, yêu thương và nghĩ đến cảm nhận của mấy bé mèo gì cả]





*********
01/10/20212
Bé mèo mới vẫn chưa quen chỗ lạ, kêu la thảm thiết. Mình cho bé bú mà bé gào lên, trợn mắt, giãy dụa như mình cắt tiết em mặc dù mình rất là nhẹ nhàng & kiên nhẫn :khoc_nhung_ko_chiu_thua:. Trưa này tức quá chịu hết nổi up hình em lên mạng để cho người khác chăm sóc, chứ em cứ bất hợp tác thế này chỉ có nước đói mà chết, thà kiếm ng khác có kinh nghiệm nuôi nấng để giữ mạng sống cho em :Onion48: . Nhiều bạn nhắn tin thăm hỏi em, cũng có người nhận nuôi nhưng xa quá, em còn bé tí làm sao chịu nổi đường đi xóc dằn :sad: . Tối gọi cho chị bs quen thuộc, chị ý bảo k sao cứ thả cho chơi chung với bầy mèo con ở nhà đi. Thả em mèo đen ra thì em ý thấy đồng loại, hết kêu la, chịu tập bú bình, tình hình có vẻ khả quan hơn rất nhiều :hi: . Vậy là chị có thể an tâm giữ em lại nuôi nấng rồi :wub:.

6 đứa nhỏ đang ngủ, chị rình rình chụp lén mà bị phát hiện, mí đứa tròn xoe mắt nhìn chị :eye_wide:



Còn bé Sushi nhà ta là con trai nhé, bé cực ngoan luôn, biết vâng lời, chị về là chạy ra đón nè,



Sushi thấy chị ngồi xuống đất là nhảy tót lên đùi chị nằm ngó nghiêng, ngó 1 hồi phê phê ôm chị ngủ :lazy:.



Cái mặt ngủ thấy ghét chưa kì :keke_hehe: , đã vậy còn ngáy khò khò khò nữa đó nha :03:
 

Aulotus_shop

YTC Developer
Thế cái ảnh có 6 con bé con nào là con mới hả e? Nó chịu uống sữa chưa?

6 em nhỏ là mèo mới lụm về, hiện tại 5 con đã biết ăn, em đang tập ăn và cho uống dặm sữa, còn bé mèo đen thì vẫn còn đang bú bình :03:
 

Aulotus_shop

YTC Developer
Tiếp tục update 1001 kiểu ngủ của con trai cưng của L nhé :03:




Ứ, đang ngủ mà, cái gì chói mắt con thế :lac_dau:


Ôm đùi cô chủ ngủ tiếp :dead:










Nằm mỏi chân quá cho em nó xuống nằm khăn bông, bé ngủ kute chưa này :le_luoi: . Chị đi chỗ khác là tỉnh dậy ngó nghiêng kiếm liền nhé :lac_dau:



03/10/2012

Sushi đến tuổi đi chích ngừa rồi nhé. Con trai mà nhát ghê cơ, nay cu cậu gặp 1 nàng mèo rất xinh nhưng mỗi tội hơi hung dữ tí [mèo của chị bs là mèo lông dài, bự gấp 5 lần mà cô nàng dám tát thằng nhỏ ý] , nàng gừ 1 phát Sushi co rúm người lại, phải ôm dỗ dành cu cậu mới chịu chích ngừa đấy :157: .

Công chúa xinh đẹp tên là Kitty nhé, mắt to, lông mượt, siêu đáng iu. Nàng hơi nhiều bọ chét 1 tí, nhốt 2-3 hôm để cách ly với 7 đứa con ở nhà, nàng năng động không chịu la um sùm :lac_dau: . Sau khi mượn được cái máy sấy tóc, rinh hết 7 đứa ra tắm trừ Sushi, vì con k được tắm 3 ngày do mới chích ngừa :ngoi_xom: .


Chân dung người đẹp mới về đây, khi tắm nàng gào thét um sùm làm hàng xóm bu coi quá trùi :dead: . Tổng cộng bắt hơn chục con bọ chét ý.





Gương mặt rất chi là lừa tình nhé :Onion38:



Mới đầu ứ chịu ở chung với Sushi cùng 5 đứa nhỏ đâu, nằm tách riêng thế này này. Ai dám bén mảng tới gần là nàng gầm dừ đe dọa nhé



Sau 1 hồi Sushi nhà ta lân la mần quen, mới đầu cô nàng còn gừ gừ nhưng 1 lát là chịu nằm chung với mấy đứa nhỏ luôn





Đáng iu chưa kìa :03:


Ngôi nhà hạnh phúc mà cô chủ và bạn làm cho mí đứa nè, chưa sơn phết hơi dìm hàng chút, nhưng ấm cúng lắm nha :gongxi-1: . Dời nhà từ trong ra cửa cho mí đứa, vì mí đứa ị lung tung dù đã tập đi thau cát ùi ... hôi chết đi được, mami la quá đành đuổi hết ra đường ở :dead:


Mình đeo cho cô nàng xinh đẹp 1 cái chuông cổ màu hồng này :wub:



Đứa ở trên ngó xuống, đứa ở dưới ngó lên :Cmon baby_kusit:



Sushi nhà ta hơi bị ... mê gái nhé, lù khù chứ vác cái lu mà chạy à :157: . Ẻm rất thích bé mèo mới, 2 đứa giỡn nhau liên hồi, cứ gọi là thanh mai trúc mã ý :03: , thế là cô chủ ra rìa, Sushi hem thèm chơi với cô chủ nữa :sadcorner: . Kiểu này chắc khỏi đi thiến 2 đứa quá, cô chủ mún có 1 đàn miu con của 2 đứa cơ





Có mặt con nít nhé, cấm làm chuyện gian tà nhé :Onion38:
 

Aulotus_shop

YTC Developer
xinh thế!! :lac_dau: chúc 3 bé mau lớn nha :gongxi-1:


3 bé đầu là chuyện ngày xưa ùi, 3 bé đó giờ còn có 1 em à :sadcorner: . Hiện mèo bi giờ là bé mới nữa cơ
 

Aulotus_shop

YTC Developer
Thế cứ có mèo con là e xin về ah? Thế e định nuôi tổng số con là bao nhiu, hihi


Hi nhà em rộng nên cũng thoải mái, đồ ăn thì dư dả nên bao nhiêu cũng được :03: . Nhưng hiện giờ thì em đang ngưng nhận mèo do các em ở nhà bị caree, bs nói sau hơn 3 tháng mới được nhận mèo mới, nếu k mầm bệnh còn ở nhà, các em về tiếp xúc sẽ bệnh và ra đi về 1 nơi xa lắm :sadcorner: .
 

Aulotus_shop

YTC Developer
13/10/2012

Gia đình chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin: Ngày 07/10/2012 phát hiện 1 em mèo có vẻ yếu, mình đã đưa đi bs nguyên 1 đàn để test sức khỏe thì phát hiện mấy em bị caree. Sau 7 ngày tích cực cứu chữa thì 6 em mèo con đã ra đi về nơi xa lắm :khoc_nhung_ko_chiu_thua:.

Ngày 07/10/2012 Em nhỏ nhất bầy yếu và ra đi tối cùng ngày. Chị đặt tên em là Happy nhé, mong cho em kiếp sau luôn hạnh phúc và vui vẻ. [Happy là em đeo hình mèo kitty trong hình, em chẳng có lấy 1 tấm hình dành cho riêng em]. Tối cùng ngày mình đã chụp hình các bé còn lại làm kỉ niệm.



Ngày 09/10/2012 Sáng dậy thì lại thêm 1 em nhỏ bé trong bầy ra đi



10/10/2012






Ngày 12/10/2012



Ngày 13/10/2012 Bé mèo cuối cùng đã ra đi vào 1 buổi trưa mưa gió :Onion07: . Tối hôm qua chị còn nấu cháo đút cho bé ăn mà, sáng em vẫn còn sống mà, sao nỡ đành bỏ chị mà đi :sad: . Dù bề ngoài em k xinh xắn, nhưng chị bs nói lớn em sẽ đẹp lắm, chị đặt tên em là Cherry nhé, để biết rằng em sẽ đẹp lắm, dù chị k có cơ hội nhìn em lớn lên :Onion48:
 
Top