ivys said:
Hix... bọ chét nữa hả chị.. vậy cực đây.. .. chị ơi có khi nào là do gửi = tàu hỏa các em ở trên tàu cũng 24 tiếng nên xuống cũng hôi& có thể bị lây bọ chét từ các bạn khác trên tàu không nhỉ?? .. con nhóc con nha` em cũng đang suy nghĩ nên cho máy bay hay tàu hỏa đây. Nên em hỏi chị xíu kinh nghiệm. Muh` nếu mèo bị bọ chét là giống bị ve á hảh chị?? sao bít đc ta, chắc phải chải lông cho bé mí thấy đúng ko ạ? .. mà bị bọ chét có khó chữa không chị? nhỏ frontline, rùi xịt thuốc & tắm = dầu tắm chuyên dụng trị ve thui đúng không chị?
Uhm` em mua 1 khăn riêng cho thằng nhóc sudo rồi. .. mỗi lần lau xong ổng khoan khoái rui` như kiểu bị phởn ấy.. ... Apple vẫn chưa đến tuổi thay lông chị nhỉ, bít đâu đến khi thay lông lại ra màu đậm lại đó chứ.. ... cái này em đoán thui chứ cũng chẳng bít. Thằng ku sudo nhà em thì càng lớn màu càng nhạt bớt, còn thằng subeo thì càng lớn màu/ vằn càng đậm lên..
C nghĩ ở nhà cũ Moon k đc qua tâm chăm sóc tốt nhất, và bọ chét là moon bị, chứ k bị lây, lây thì k tới nỗi nhìu v đâu, sáng nay tắm, trg lúc đợi ngấm xà bông thì c diệt bọ, có tới 2 loại, 1 là con có thân mà vàng, đít mập ù, bấm là kêu cái ták lìn, 2 là con màu đen nhỏ hơn, phải đè sát lắm mới kêu, thân ng bị ướt, chúng di cư lên mặt thành ra bắt = tay cg đc vô số. C nghĩ có nhìu loại bọ, gọi là ve, bọ chét, chấy, rận j đấy, cái này phải search tài liệu nhìn hình thì mới bít đc. Cho dù e có chăm kĩ đến đâu, đối với mèo chó ít nhất cg phải vài 3c chứ k thể nào sạch láng đc, bởi vì c đọc đc, đôi khi chúng ta chả nui con j hết, mà chỉ cần nhà hàng xóm có nui thôi, thì chúng nó cg có thể nhảy bật xa wa nhà ta chơi vậy đó, bọ chét nhảy đc rất xa và cao, thường mèo bị nặng nhất vào đầu đông cuối hè(nếu nhớ k lầm), hồi đó 2 bé đã mấy của c, mặc dù đc tắm táp,chải lông thường xuyên mà lúc hè vẫn có bọ chét, mỗi lần tắm cg phải bắt = tay đc khoảng 5c
C đã sử dụng 3l dịch vụ vc tàu hoả, thấy ok!
Còn máy bay, lúc đầu mua bé clio đầu tiên ngoài HN c cg mấy ăn mất ngu về vấn đề này, cứ lo k bít bé có bj chết k, máy bay thì s, tàu hoả thì sao...nhg vì nôn quá cuối cùng, chọn máy bay, gọi a.Long,chuyên vc = máy bay,nhg thái độ k rõ ràng dứt khoát ngày h bay j cả, mình nghỉ chỉ cần chuyển 1triệu(giá hồi đó) là đem tới bay ngay, ai dè cứ nói lúc này, rồi lại ngày kia, chả bít đâu mà lần, bực quá, bấm bụng đi tàu hoả lun và mọi chuyện suôn sẻ
Chuyển = máy bay bé sẽ k đc ăn uống j trc đó
Sudo mỗi lần chảy nc mắt là ghỉ mắt màu nâu đỏ, hay chỉ chảy nc mắt thôi e? Hay là chảy ghèn lun?
Mấy bé 34 đáng yêu thật nhg cực nhất là con mắt và cái mũi
bi mập said:
con Phúc nhà em dạo này trộm vía chịu ăn lắm, mừng hết lớn, nó phải ăn đc mới có sữa cho con bú nữa.Lần đầu tiên nó đẻ nên lo quá chị ạ
.
Thằng ku Vàng quậy thế, mấy đứa nhà em ko biết giống ai, quậy đều từ trai tới gái, con bé apple có vẻ tròn hơn nhiều rồi nhỉ
Phúc chịu ăn là đc rồi! Vậy mới tốt cho mẹ và bé. Còn khoảg mấy tuần nữa e? Chà, hồi hộp lắm đây, nhà e lại sắp cho bầy cháu ẵm bồng nữa r, ganh tỵ wa đi!
Apple đúng là tròn ra, vì k có dài thêm nhiu hết, mà ăn nhìu lắm nha, nên thấy bả cg tròn tròn
Apple và Gold ăn rất nhìu, rất lâu và rất dai lun,^^ cứ ăn mãi ăn mãi, ăn sạch thịt cá lại chạy qua dĩa đứa khác ăn
Mọi người cho c hỏi lun là mèo cái và mèo đực bị thiến thì nhìn bằng mắt thường mình bít đc ko? Nếu mèo đực thì sẽ k còn bi ha? Thía còn mèo cái?