Na Mon
Active Member
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày chị đón em về. Em cũng đã được 3 tháng tuổi rồi, sắp thành anh mèo đẹp trai, trưởng thành rồi.
Chị nhớ lúc mới về em bé bé xinh xinh, tráng bóc như cục bông gòn. giờ đã lớn gấp 3 khi đó, 3kg luôn chứ ít ah . Em quậy và nghịch ngợm vô cùng, cứ leo trèo cào cấu cắn xé lung tung chẳng cần biết xung quanh gì cả. Có em về làm bạn chị vui hơn nhiều, có cái cục bông gòn lăng xăng ai mà không yêu chứ . Nhưng em cũng làm chị buồn nhiều lắm. Em lì lợm và không nghe lời gì cả. Em cào chị đau mún khóc rồi trốn luôn như là mình vô tội vậy đó. Em nhai tai nghe với sạc điện thoại của chị làm chị xót của mà cũng chả làm sao được. Em còn leo cả vào bàn thờ chơi với ông địa và ông thần tài nữa chứ. Mẹ chị mà biết chắc 2 chị em mình ôm nhau ra đường quá Mon ơi . Em đừng quậy nữa nha bé iu, chị biết em thông minh và hiếu động nhưng động quá chị điên lên là chị phát vô mông, đau ráng chịu nha . Mai chị sẽ đi mua cây cào móng cho dzai nha, ngứa móng hay sao mà quần áo chị em cào xước tè le hết rùi
Đây là hình Mon lúc 2 tháng rưỡi đó. Bi giờ em quậy quá, canh chụp lúc em quậy mà chưa kịp chụp ku câụ đã nháo nhào chạy đi chơi rùi làm cái nào chị chụp em cũng bị rung hết trơn
Chị nhớ lúc mới về em bé bé xinh xinh, tráng bóc như cục bông gòn. giờ đã lớn gấp 3 khi đó, 3kg luôn chứ ít ah . Em quậy và nghịch ngợm vô cùng, cứ leo trèo cào cấu cắn xé lung tung chẳng cần biết xung quanh gì cả. Có em về làm bạn chị vui hơn nhiều, có cái cục bông gòn lăng xăng ai mà không yêu chứ . Nhưng em cũng làm chị buồn nhiều lắm. Em lì lợm và không nghe lời gì cả. Em cào chị đau mún khóc rồi trốn luôn như là mình vô tội vậy đó. Em nhai tai nghe với sạc điện thoại của chị làm chị xót của mà cũng chả làm sao được. Em còn leo cả vào bàn thờ chơi với ông địa và ông thần tài nữa chứ. Mẹ chị mà biết chắc 2 chị em mình ôm nhau ra đường quá Mon ơi . Em đừng quậy nữa nha bé iu, chị biết em thông minh và hiếu động nhưng động quá chị điên lên là chị phát vô mông, đau ráng chịu nha . Mai chị sẽ đi mua cây cào móng cho dzai nha, ngứa móng hay sao mà quần áo chị em cào xước tè le hết rùi