donguyenphuongquynh
YTC Developer
Mi Mi bây giờ đã rời xa gia đình em mất rồi ! Em buồn lắm mọi người ơi ! Hôm em rước Mi Mi về nhà là hồi đầu tháng bảy thế mà ông trời thật là ác độc đã mang bé đi vào ngày 13.7 ! Bé thông minh nhanh nhẹn và rất dễ thương ! Hồi lúc còn đi học ( lúc chưa rước Mi Mi về ) 4 bé hamster và một bé thỏ khác cũng đã đi em buồn lắm ! Bé Mi Mi bị tiêu chảy mà chết ! Em đã khóc rất nhiều dù đã hứa với mẹ rằng ko dc khóc nếu các bé yêu có bị gì . Trong giây phút cuối đời của bé , bé cố gắng đớp lấy từng hơi thở mà lòng em xót xa vô cùng ! Những lúc bé ko chịu nổi bé rít lên những tiếng kêu đau đớn , chân tay run bần bật làm cho em ko thể cầm nước mắt lo lắng . Nhìn vào mắt bé hình như bé cũng đang khóc như em ! Bé phát lên những tiếng kêu nhỏ nhẹ như đang nói gì với em ! Dự đám tang bé em buồn lắm ! Em xin ba mẹ lên máy tính là để chia sẻ với mọi người ! Hồi còn sống , bé rất là lanh , mở lồng ra là nhảy ra liền ! Nhớ bé biết bao ! Bây giờ nhà em còn hai con hamster và một bé bọ ( bọ là bạn với thỏ ) em mong ông trời sẽ ko khắt khe nữa ! Huhu em buồn lắm ! Ngay lúc này em cũng đang khóc ! Xin lỗi mọi người vì văn em còn lủng củng ko có cảm động như mấy anh chị ( vì em ko còn tâm trạng để nói nữa rồi ) Tạm biệt bé thỏ của chị ! Em hãy gặp chị trong giấc mơ nhé ! Phương Quỳnh . :cry2: :cry2: Em buồn lắm !Huhu nếu bé nào bị gì nữa chắc em ko chịu nổi mất ! Huhuhu