ruasieunhan
New Member
đô nhà e được gần 5 tháng , con đực giống cocker tai dài ấy ạ
nghịch như giặc, thích uống nhiều nước và ăn như lợn
bình thường em ấy đi tè rất nhiều vì lúc nào cũng uống nước , ị thì toàn viên bi zon zon
được cái e này ngoan và quấn e lắm ạ kbh đi tè hay ị vào người e
đến tối hôm kia e cho nó đi lượn đường thì tự dưng n cuống lên rồi ị hết ra người e lại toàn phân sệt sệt ((((
đêm hôm ấy e thức đêm học bài thì cho n ngủ trên đùi , người nó nóng ran ấy ạ e nghi là sốt , e ấy thở khò khè và bụng kêu theo tiếng thở luôn ạ, có lúc giật giật
đến hôm qua chiều e cho n đi mua áo thì n lại làm bãi nữa trên xe e và đi phân sệt (
cả ngày hôm qua n không đi tè cho dù uống rất nhiều nước ạ (
tối qua e lo quá nên lấy orezon cho nó uống thì tới tầm 11h n đi tè 1 ít
bình thường đô nhà e lúc nào cũng phá phách mà hn n nằm trên chân e n cứ ngủ li bì
ăn uống vẫn bình thường, ị phân sệt và người hơi ốm ốm (
e lên gg search thì toàn ra care e lại càng sợ (
mọi người tư vấn cho e với ạ (
nghịch như giặc, thích uống nhiều nước và ăn như lợn
bình thường em ấy đi tè rất nhiều vì lúc nào cũng uống nước , ị thì toàn viên bi zon zon
được cái e này ngoan và quấn e lắm ạ kbh đi tè hay ị vào người e
đến tối hôm kia e cho nó đi lượn đường thì tự dưng n cuống lên rồi ị hết ra người e lại toàn phân sệt sệt ((((
đêm hôm ấy e thức đêm học bài thì cho n ngủ trên đùi , người nó nóng ran ấy ạ e nghi là sốt , e ấy thở khò khè và bụng kêu theo tiếng thở luôn ạ, có lúc giật giật
đến hôm qua chiều e cho n đi mua áo thì n lại làm bãi nữa trên xe e và đi phân sệt (
cả ngày hôm qua n không đi tè cho dù uống rất nhiều nước ạ (
tối qua e lo quá nên lấy orezon cho nó uống thì tới tầm 11h n đi tè 1 ít
bình thường đô nhà e lúc nào cũng phá phách mà hn n nằm trên chân e n cứ ngủ li bì
ăn uống vẫn bình thường, ị phân sệt và người hơi ốm ốm (
e lên gg search thì toàn ra care e lại càng sợ (
mọi người tư vấn cho e với ạ (