Bé mèo nhà mình mới về hôm kia sau 3 tháng nuôi ở nhà khác cùng với mẹ mèo của bé.
Lúc mới về nhà thì bé thực sự hoảng loạn như là nhảy rất mạnh trong chuồng cố thoát ra :'(
Một lúc sau thì bé bình tĩnh lại nhưng chỉ ngồi một góc trong chuồng, mấy ngày sau cũng thế. Cứ cho tay lại gần là lại khè khè.
Không biết có cách nào để bé quen với nhà em không ạ :'( chứ như bây giờ thấy tội quá, cứ suốt ngày ngồi thu mình vào góc ấy.
Lúc mới về nhà thì bé thực sự hoảng loạn như là nhảy rất mạnh trong chuồng cố thoát ra :'(
Một lúc sau thì bé bình tĩnh lại nhưng chỉ ngồi một góc trong chuồng, mấy ngày sau cũng thế. Cứ cho tay lại gần là lại khè khè.
Không biết có cách nào để bé quen với nhà em không ạ :'( chứ như bây giờ thấy tội quá, cứ suốt ngày ngồi thu mình vào góc ấy.