Phan Đông Nguyên
New Member
Nhà mình nuôi một em mèo 3 tháng tuổi, khá ngoan, đi vệ sinh đúng chỗ, rất quấn người. Sắp tới cả nhà mình phải đi có việc 3 ngày mà không nhờ được ai chăm sóc cả, phải bỏ em ở nhà một mình. Ai có kinh nghiệm giúp mình cách chuẩn bị thức ăn nước uống với ạ
P/s: Còn một điều mình rất xót đó là nếu không thấy người thì em ấy sẽ kêu gào và ngủ lung tung. Bình thường mình bế em ấy ngủ, tối thì lau chân tay rồi cho lên giường ngủ cùng, dần dần quen rồi em ấy không chui vào ổ ngủ nữa, nếu không được ngủ với người thì sẽ ngủ linh tinh ở trên sàn. Mình sợ nó lạnh chết mất T__T
P/s: Còn một điều mình rất xót đó là nếu không thấy người thì em ấy sẽ kêu gào và ngủ lung tung. Bình thường mình bế em ấy ngủ, tối thì lau chân tay rồi cho lên giường ngủ cùng, dần dần quen rồi em ấy không chui vào ổ ngủ nữa, nếu không được ngủ với người thì sẽ ngủ linh tinh ở trên sàn. Mình sợ nó lạnh chết mất T__T