gaubong708
New Member
Mình có một em mèo lông vàng, đến nay cũng đã được 3-4 tháng rồi. Không hiểu lí do gì mà sáng nay ngủ dậy lại chơi vs nó thì thấy nó ù lì hơn bình thường: đi chậm chậm, chưa được mấy bước là ngồi xuống mặc dù chỗ đó không có khăn êm gì hết ( bình thường nó thích ngồi trên mấy cái khăn, mấy tờ báo hoặc ít nhất là kế 1 cái gì đó cơ). Lại gần thấy người run run nhè nhẹ, mắt nó ko biết có là lạ ko chứ mình thấy tròng đen cả tối cả sáng đều giãn ra to lắm. Nó hay chơi với 2 con mèo hàng xóm, nhưng bữa nay mấy con mèo đó với với cái đuôi nó thôi nó cũng kêu méo nghe hết sức đau, mà nó kêu ngộ lắm, hàm của nó giật giật trong lúc kêu. Tối hôm trước thấy nó nằm ngủ nghiêng 1 bên, lúc mình lại nó ngóc dầu dậy, phần thân trên lúc nó gượng dậy thấy giựt giựt giựt sao á (. Lúc đó thấy nó vẫn bt nên tưởng ko có gì (
Nó còn có vẻ hay bị giật mình hơn bình thường, ngay cả mình bước lại gần nó cũng thụt lùi ra sau một tí. Đưa tay chạm thì nó ko muốn bị chạm thì phải. Thấy bụng nó đói meo nên làm cơm với nước đưa sẵn tới miệng nó mà nó cũng không ăn. Mũi thì hít hửi đồ ăn ghê lắm, lại còn liếm mép liên tục, nhưng không thèm ( hay không thể?) ăn (
Mình thì nghi nó bị đau cột sống, nhưng không chắc nữa, vì đụng tới lưng thì thấy nó bình thường. Hu hu hu, làm sao bây giờ, có bác nào biết nó bị gì không, chỉ mình với (
Nó còn có vẻ hay bị giật mình hơn bình thường, ngay cả mình bước lại gần nó cũng thụt lùi ra sau một tí. Đưa tay chạm thì nó ko muốn bị chạm thì phải. Thấy bụng nó đói meo nên làm cơm với nước đưa sẵn tới miệng nó mà nó cũng không ăn. Mũi thì hít hửi đồ ăn ghê lắm, lại còn liếm mép liên tục, nhưng không thèm ( hay không thể?) ăn (
Mình thì nghi nó bị đau cột sống, nhưng không chắc nữa, vì đụng tới lưng thì thấy nó bình thường. Hu hu hu, làm sao bây giờ, có bác nào biết nó bị gì không, chỉ mình với (