thaoinh
New Member
Lẩu nhà em khục khặc cách đây 5 hôm rồi, ban đầu thì thỉnh thoảng thôi. Cách đây 3 hôm e đánh nó tội đái bậy, thế là nó có vẻ bệnh (sổ mũi, rên, lừ đừ, bỏ ăn). Tối đó dẫn đi bv thú cưng, ng ta bảo ko sao cả. Qua đêm đó, e chăm đủ thứ thì sáng mai lại bt. Nhưng khục khặc vẫn còn. Đến hnay nhốt nó ở ngoài ko cho vào nhà thì lại tiếp tục lừ đừ, ho khạc nhiều hơn. Cái chính là e ko biết nó ho hay là bị mắc xương. Mà nó mới 2tháng kém 3 ngày nên e ko hề cho ăn xương. Thấy nó nằm hoài, e lo quá. Ko ăn gì cả. Bt cũng biếng ăn nữa. Mà cả 2 lần nó lừ đừ e đều tắm nó cả, nhưng tắm nc ấm trog phòng kín, rồi lại sấy khô. Xong ra phơi nắng. Xong xuôi vẫn bt. Đánh nó xong hay làm gì phật ý nó thì nó mới vậy.