Tự dưng lang thang trên mạng thấy có người đăng bán nhóc này nên mua về nuôi cho đỡ buồn, e sống một mình nên có nó cũng vui, mỗi tội lần đầu nuôi nên cũng hơi vất vả, mấy hôm đầu nhốt lồng nó không chịu, ị linh tinh ra lồng. Đem xích nó cũng không chịu kêu điếc cả tai hàng xóm cuối cùng phải thả rông.Giờ nó sống như ông tướng trong phòng e. Được cái quấn người lắm, đi ngủ cũng nằm ở dưới đầu giường.
Các bác cho e hỏi mấy câu
- Con này là chó gì nhỉ, e chả biết chó nào ra chó nào, hỏi cái ông bán chó cũng ậm ừ bảo là chó...quê .
- E đi làm trưa không về nên buổi sáng với trưa cho nó ăn Pedigree , tối mới cho nó ăn cơm trộn thịt liệu thế có đủ chất không ?
- Do nuôi trong phòng nên cứ lúc nào thấy hôi là e tắm ( thời tiết nắng nóng cứ 2,3 ngày e tắm cho nó một lần ) liệu có sợ nó bị sao không ?
- Em định đưa nó đi tiêm phòng, ở HN tiêm chỗ nào tốt với lại tiêm những loại nào ?
Thanks các bác đã ghé qua
Các bác cho e hỏi mấy câu
- Con này là chó gì nhỉ, e chả biết chó nào ra chó nào, hỏi cái ông bán chó cũng ậm ừ bảo là chó...quê .
- E đi làm trưa không về nên buổi sáng với trưa cho nó ăn Pedigree , tối mới cho nó ăn cơm trộn thịt liệu thế có đủ chất không ?
- Do nuôi trong phòng nên cứ lúc nào thấy hôi là e tắm ( thời tiết nắng nóng cứ 2,3 ngày e tắm cho nó một lần ) liệu có sợ nó bị sao không ?
- Em định đưa nó đi tiêm phòng, ở HN tiêm chỗ nào tốt với lại tiêm những loại nào ?
Thanks các bác đã ghé qua