violette 110
New Member
Mình mới rước về 1 bé chihuahua. 2 tuần nữa là 3 tháng rồi. Lại vấn đề rất nhiều ng gặp phải là ko thể dạy nó đi vs đúng chỗ đk
Nơi ở:Trong WC phòng mình để tiện đi vs luôn
Vấn đề ở chỗ hễ ở trong wc thì đi khá đúng chỗ ( tỉ lệ 3/5 với ị, 5/5 với tè, được cái ngoan chỉ tè đúng vào giấy báo). Nhưng hễ cho ra ngoài chơi ở phòng khác thì y như rằng đi bậy. Có lần đi vào gầm giường phải lật đệm lật lạch giường mới dọn nổi. Mệt bở hơi tai
Cũng đóc khá nhiều bài của các bạn trên này tham khảo xem nguyện nhân làm sao. Mình liệt kê tạm:
1. "Có thể ko thích i/tè ở chỗ bé ngủ" >>>nhưng ko cho trong đấy thì e í cứ đi bậy ko biết về WC mà đi. Ra sân thì sân lại ở trên tầng mà nó bé quá ko trèo đk cầu thang
2. " Thấm giấy/khăn rồi cho ngửi, bh đi ị thì bế vào chỗ muốn cho đi" >>> Đã làm. Nhưng bé nhà e đi ị sau 2-3 tiếng sau khi ăn, ng nhà lại ko ở nhà cả ngày nên ko thể trông kĩ đk
3. " mua thuốc xịt" >> cái này rất hiệu quả để cho bé đi tè. mình xịt vào giấy báo. bé ngửi thấy tè liền. NHưng đi ị thì ko có tác dụng
4. " vả vào mõm/ đánh mắng/ dí mũi bé vào chỗ đi bậy" >> đã làm nhưng bé chỉ sợ đòn lúc đó, Lần sau mải chơi quá là lại bậy ra liền. Nhiều khi nghĩ nó như trẻ con. Mà trẻ con thì e mình ng xưa còn ị đùn trong lớp vì mải đọc truyện:-<
5. " làm máng cát cho bé đi">> đã làm, cát rất khô và sạch, để trong wc. Bé có vẻ ko thích, chỉ ngửi rồi liếm thử. Mình xúc cả thành phẩm của bé vào trong đấy cho có mùi mà bé vẫn ko chịu đi vào. 1 thời gian lại bỏ ra vì sợ bé ăn rồi hỏng bụng:-ss
1 vấn đề nữa là mỗi lần mình bế bé vào chuồng cho đi ngủ hoặc để đi làm thì bé lại kêu gào rất ghê. Mình tập kiểu cho vào lồng rồi đứng gần đấy xong đi xa dần cho bé dần quen thì cứ lọt khỏi tầm mắt là bé kêu chối chết. Nhiều khi nhốt vào lồng để dọn cái phòng wc lại cho sạch cũng nhất định kêu khóc đòi ra chơi
Mà ko hiểu ở trong wc có hại cho chó ko? mình thấy hơi sợ vì dù gì chỗ đó cũng ẩm ướt dễ sinh nấm:-ss Ai có cao kiến giúp mình với
Nơi ở:Trong WC phòng mình để tiện đi vs luôn
Vấn đề ở chỗ hễ ở trong wc thì đi khá đúng chỗ ( tỉ lệ 3/5 với ị, 5/5 với tè, được cái ngoan chỉ tè đúng vào giấy báo). Nhưng hễ cho ra ngoài chơi ở phòng khác thì y như rằng đi bậy. Có lần đi vào gầm giường phải lật đệm lật lạch giường mới dọn nổi. Mệt bở hơi tai
Cũng đóc khá nhiều bài của các bạn trên này tham khảo xem nguyện nhân làm sao. Mình liệt kê tạm:
1. "Có thể ko thích i/tè ở chỗ bé ngủ" >>>nhưng ko cho trong đấy thì e í cứ đi bậy ko biết về WC mà đi. Ra sân thì sân lại ở trên tầng mà nó bé quá ko trèo đk cầu thang
2. " Thấm giấy/khăn rồi cho ngửi, bh đi ị thì bế vào chỗ muốn cho đi" >>> Đã làm. Nhưng bé nhà e đi ị sau 2-3 tiếng sau khi ăn, ng nhà lại ko ở nhà cả ngày nên ko thể trông kĩ đk
3. " mua thuốc xịt" >> cái này rất hiệu quả để cho bé đi tè. mình xịt vào giấy báo. bé ngửi thấy tè liền. NHưng đi ị thì ko có tác dụng
4. " vả vào mõm/ đánh mắng/ dí mũi bé vào chỗ đi bậy" >> đã làm nhưng bé chỉ sợ đòn lúc đó, Lần sau mải chơi quá là lại bậy ra liền. Nhiều khi nghĩ nó như trẻ con. Mà trẻ con thì e mình ng xưa còn ị đùn trong lớp vì mải đọc truyện:-<
5. " làm máng cát cho bé đi">> đã làm, cát rất khô và sạch, để trong wc. Bé có vẻ ko thích, chỉ ngửi rồi liếm thử. Mình xúc cả thành phẩm của bé vào trong đấy cho có mùi mà bé vẫn ko chịu đi vào. 1 thời gian lại bỏ ra vì sợ bé ăn rồi hỏng bụng:-ss
1 vấn đề nữa là mỗi lần mình bế bé vào chuồng cho đi ngủ hoặc để đi làm thì bé lại kêu gào rất ghê. Mình tập kiểu cho vào lồng rồi đứng gần đấy xong đi xa dần cho bé dần quen thì cứ lọt khỏi tầm mắt là bé kêu chối chết. Nhiều khi nhốt vào lồng để dọn cái phòng wc lại cho sạch cũng nhất định kêu khóc đòi ra chơi
Mà ko hiểu ở trong wc có hại cho chó ko? mình thấy hơi sợ vì dù gì chỗ đó cũng ẩm ướt dễ sinh nấm:-ss Ai có cao kiến giúp mình với