Mọi người ơi ai có kinh nghiệm chỉ giúp em với, em hết cách trị bé nhà em rồi. Em nó suốt ngày ăn tạp, cái gì cũng cho vào mồm, lúc đầu em tưởng em nó chỉ gặm chứ ko nuốt, nhưng hóa ra cái gì nó cũng nuốt hết được, kể cả giẻ lau hay vật sắc. Lúc trông nó thì em toàn phải để ý nó gặm cái gì rồi đánh vào mồm để mong nó nhớ là ko đc ăn linh tinh, thế mà rồi kết quả ko có mình ở bên là cái gì cũng nuốt, nó bị nôn tổng cộng 3 lần vì ăn tạp rồi. Em sợ nhất là ăn kiểu đó dễ bị đường ruột thôi. Thuộc giống PHỐC SÓC thông minh mà sao ngu vậy cơ chứ!!!! hơn 4 tháng rồi mà ko phân biệt được cái gì ăn được cái gì ko. Em phải làm sao bây giờ?????