huong2626 said:
mình vẫn đang nuôi em ấy.nhưng mình cũng thấy lạ.mình đăng mãi chả có ai muốn nuôi jin.lúc mình đăng ảnh lên thì các bạn mới hỏi.vậy nếu jin ko đáng yêu như vậy mà thực sự là một em cún ta thì liệu có ai quan tâm ko.nuôi em ấy chỉ vì bộ lông và đôi tai thì mình không yên tâm.vì cái tình thương đấy giả tạo.khi chán các bạn lại vất vưởng thì thực sự thà để nuôi.em ấy rất rất đáng yêu với ngoan.chạy nhanh như cóc.có điệu đi nhảy cóc rất ngộ.đanh đá.mình tìm bạn nào thực sự có tình thương ko vì thích thú nhất là với jin vì em ấy khổ từ bé rồi
Thật lòng, nếu bạn có khả năng nuôi được thì theo mình bạn nên nuôi, vì mình thấy k riêng j chó mà bất kể vật nuôi nào cũng có tình cảm. mình trước cũng nuôi 1 con lạp xưởng nhưng phải nhượng cho người khác vì nhà lúc đó chật quá k đủ chỗ nuôi, khi để con đi như vậy mình cũng khóc thương, nhưng mình vui nhiều hơn vì con tìm được nhà tử tế, có không gian tốt hơn. hiện tại mình vẫn giữ liên lạc với con qua chủ của con bây h. mình vẫn nói nếu k nuôi nữa thì lại chuyển lại cho mình vì bây h mình đủ điều kiện để nuôi và nếu cứ chuyển cho người khác mãi như vậy thì thật khổ thân con.
Mình h đang tìm 1 thành viên mới để làm bạn với con gái mình năm nay 5 tuổi, nếu bạn còn có ý định cho đi thì pm cho mình: 0982002892. mình đã vào face của bạn nhưng k nhắn trên đó vì nếu có duyên với jin thì sẽ gặp được jin. ^ ^ . Thật lòng cũng mừng cho jin vì được sống trong 1 gia đình tuyệt với như gia đình bạn.