• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HElP- Mèo nhà mình bị đẻ ngược và khó đẻ

Dâu tây

New Member
Mình có 1 em mèo tam thể, to lắm rồi, tên là Lợn ( các bạn thông cảm mình hay đặt tên kì cục cho mèo lắm). Sáng hôm chủ nhật Lợn bị đau đẻ, mình b' nên đã làm ổ cho nó nằm, nhưng cả ngày mình thấy nó rặn mà hok ra mèo con, chỉ ra nước gì vàng vàng ( mình đoán chắc là nước ối), đến sáng hôm t2 ở chỗ kín của nó mình thấy có cái chân mèo con lòi ra ( nhưng đã đơ ra nên chắc chắn khi đó là con con ấy chết rồi), mình chỉ nghĩ nó khỏ đẻ mà hok b' là nó đẻ ngược, mà cũng chẳng b' làm thế nào nên cứ để thế chờ bố mẹ về. Tối hôm ý mẹ mình gọi cho 1 bà thú y gần nhà (thật ra thì gia đình mình cũng hok tin tưởng bà ý lắm nhưng có mỗi chô bà ta gần nhất, phải gọi điện hỏi xem có nhà hok), mẹ mình kể hết ra sự tình thì con mụ ý kêu phải cầm chân cái con con ấy lôi ra vì nó bị đẻ ngược, thế là mình phải lôi ra, mình nghĩ lôi mạnh sẽ rất nguy hiểm nên chỉ lôi nhẹ nhẹ thôi mất cả tiếng mới lôi ra dc, nhưng đến lúc gần ra hết thì cái cổ con con ấy bị đứt lìa 1 phát, hậu quả là cái đầu con ý vẫn trong chỗ kín của Lợn, mà chưa kể bụng Lợn vẫn rất to, chắc chắn con nhiều con nữa ở trong đó (theo mình nghĩ chắc cũng chết rồi) mà nó rặn mãi hok ra dc, cũng hok ăn cơm uống nước gì cả, mình hàng ngày phải xoa nhẹ bụng cho nó và bơm sữa ấm vào miệng nó. Bố mẹ mình hok cho nó đi viện vì nhà hok có đk nữa. Bây h mình thấy ở chỗ ý của Lợn có nhiều máu chảy ra lắm, hok b' là màu của nó hay từ cái đầu bị đứt còn kẹt lại của con con nữa. Con lợn bây h hiện vẫn rất tỉnh táo, đi lại dc. Mình năn nỉ gãy mồm bố mẹ mình mới đồng ý cho mình đưa nó đi viện nhưng lại bảo là : Nếu chi phí từ 150k đổ xuống mới đồng ý chữa, hok thì thôi. Mình sợ hok b' còn chữa dc cho Lợn hok, mà 150k có đủ để chữa cho lợn hok. Mình nghe nói hình như trường hợp này phải mổ để lấy thai chết lưura, nhưng như thế chắc chắn sẽ rất đắt. Mình thương nó quá đi mất. Anh mình còn kêu nó kiểu gì cũng chết, vấn đề chỉ là thời gian. Mình sợ lắm. Mai mình định sẽ bế nó ra chỗ 74 Trường Chinh để khám xem. Nhưng mình cũng rất lo sợ hok có khả năng để chữa dc. Các bạn có gì tư vấn cho mình vs. Liệu Lợn có thể chữa khỏi hok, nó có chết hok hả các bạn??
 

surmulottin

New Member
lạy chúa tôi, bạn mang nó đi phẫu thuật gấp đi @.@ Lúc này mình mới đọc dc bài post của bạn, hy vọng bé Lợn chưa chết, tình trạng bé bây giờ rất nguy hiểm. Bạn liên hệ admin

http://www.facebook.com/ViThaoNguyen2204

để dc hỗ trợ về chi phí. Cầu trời cầu trời... hiz !!!!
 

Minh Vũ

Đang ốm nên kế hoạch mua mèo ALD, ALN tạm dừng T ^
Trời ơi, đọc mà lạnh người!!!
Nếu là mình, mình sẽ mổ cho nó!!! Hoặc cứu đc mẹ, hoặc cứu đc mèo con, nếu ko sẽ mất cả 2.
Topic từ tháng 1 đến giờ, ko biết ra sao rồi!!!
Cái con mụ kia là bác sĩ kiểu gì chứ? Làm gì có kiểu lôi ngược như thế?
Bức xúc!!!
 

xynhxynhxynh

i l* mướp* iu of sjs*
ẹc ... khi nào khám xong thì lên thông báo liền nhé :(
k có kinh nghiệm nên ko chỉ bậy bạ được :(
 
Top