bunzero1993
New Member
- Chó nhà mình giống bichon frise nhưng lông lại màu đen (chó mẹ bichon, chó bố không xác định). Mình đc người quen cho lúc răng nó đã to, mình đoán khoảng 7 8 tháng. Lúc mới về nhà em ấy cũng hiền lắm, không gầm gừ hay cắn ai trong nhà cả. Chỉ có 1 lần bác mình qua chơi, nó nằm ngoài cửa đè lên giày bác mình nên bác mình lấy chân đẩy nó ra thì nó cắn cho 1 lỗ dưới lòng bàn chân. Còn khách hay người lạ đến nhà thì nó cũng sủa kinh lắm, mình toàn phải ôm hoặc nhốt nó vào phòng ngủ thì mới tiếp khách đc.
- Nhưng dạo gần đây ( sau khi nhận nuôi nó khoảng 2 3 tháng ) thì khi nó đang ngủ, ai đi ngang qua k làm gì mà nó cũng gầm gừ đe dọa, có khi bật dậy rồi gầm gừ (ngoại trừ mình, ngoài ra ai trong nha đi ngang nó đều thế cả). Ba mình thì bắt đem cho người khác nuôi do sợ nó cắn người nhà (nhà mình có đứa cháu mới 3 tuổi nữa) mà mình thì thương nó k nỡ cho ng khác với lại mình nghĩ nó lớn rồi chắc cũng khó quen với chủ mới nên ráng năn nỉ ba.
- Ba mình nói nó mà cứ vậy hoài là ba mình k cho nuôi nữa. Nên mình lên đây hỏi ai có kinh nghiệm nuôi chó biết cách dạy bảo thế nào để nó k như vậy nữa thì giúp mình với. Mình k muốn xa em nó chút nào cả
- Mình có đọc tài liệu về giống bichon frise thì thấy ngta nói giống này hiền lành nhưng sao chó nhà mình dữ quá.