duytung512
New Member
Hồi hè em mới mua bé này giờ được 4 tháng tuổi rồi , em học đại học để ở nhà mẹ chăm hộ, nuôi trong lồng kính . Hôm qua em về thì vẫn không có gì , bình thường chạy wheel cực khỏe , ăn nhiều , tự dưng tôi nay em đi chơi về đang ngồi máy tính thấy cu cậu lết từ trong nhà ngủ ra , em thấy lạ nên bế lên thấy yếu lắm , nằm trên tay em luôn , em mà bỏ ra là lại lết đi linh tinh , nên giờ đang phải để nó ngủ trong cái áo len đúc trong người cho ấm
Em nhìn qua thì không thấy gì cả, mắt bình thường , đuôi không ướt , không có cục nào nổi lên cả , phân cứng - màu đen, nói chung là không có biểu hiện gì bên ngoài . Chỗ em ở thì không có bác sỹ thú y nên giờ chả biết làm thế nào . Giờ em phải làm sao đây các bác m tự nhiên bị thế giờ rối quá (
Em nhìn qua thì không thấy gì cả, mắt bình thường , đuôi không ướt , không có cục nào nổi lên cả , phân cứng - màu đen, nói chung là không có biểu hiện gì bên ngoài . Chỗ em ở thì không có bác sỹ thú y nên giờ chả biết làm thế nào . Giờ em phải làm sao đây các bác m tự nhiên bị thế giờ rối quá (