ilovehamster1902
New Member
lúc nãy bắt bé sóc ra do vội vàng qáu nên mình đã để lồng kẹt vào đầu của pé..lúc mình chạy lên thì mới thấy sau đó minh tháo ra..lúc đầu tưởng bé die ruj nhưng 1 hồi sau thấy bé thở lại nhưng rất yếu , 1 lúc sau bé cựa quậy chân tay ruj đi vòng vòn nhưng vẫn thở yếu,bây giờ bé nầm yên 1 chổ ak..bây giờ mình hk biết làm sao cả..hixhix..hối hận vì tính hấp tấp wa..bé ko có bị sock hay bị thương chổ nào hết nhưng bé nằm yên 1 chỗ thở mạnh, ko ăn gì cả..ko biết bé bị kẹt vậy bé có sao hk nữa...hixhihixhix