kukumalu
New Member
mèo kem nhà mình gần 1 tuổi rồi. trước thì chẳng thấy hiện tượng gì cả, thân thiện vs hay quấn người lắm nên mình cũng chẳng nghĩ phải thiến sớm . tự nhiên mấy hum này cứ nửa đêm nó gầm rú khắp nhà, kêu cứ như kiểu sắp ngã cầu thang chết đến nơi rồi ý . mà mình đã phải xin xỏ mãi bố mẹ mới cho nuôi nó. mà tự nhiên lại đổ đốn như vậy. nhiu khi nó còn xông vào vồ cắn mình vs người nhà nữa. chắc cu cậu đến tuổi rồi mà ko đc đi gặp gỡ nên thế. dù rất đau lòng nhưng mình nghĩ chắc phải thiến thôi chứ ko cứ đà này cả chủ và mèo ra ngoài đường mất . hiện nhà mình ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, có bác nào biết chỗ nào thiến mèo mà tin cậy thì cho em xin cái địa chỉ với. chứ mà nhờ mấy người ko phải bác sĩ thú y mình sợ nó chảy nhiu máu vs nhiễm trùng thì chit. cảm ơn các bác trước.