Bim ăn khỏe lắm. Nhất là hnao có cá là chén bay nửa bát con, đấy là còn chưa kể ăn vặt cùng với em, em ăn j nó cũng ra xí xớn, hít hít ngửi ngửi
Quá trình huấn luyện em nó đi toalet fai tiến hành lại từ đầu
. Cái fg vệ sinh dưới tầng 1 nhỏ quá, để chậu xỉ của nó ở đây k đc vệ sinh cho lắm nên fai chyển lên anh William Cường tầng 3.Haizzz, cũng mệt!nhưng k sao, khổ luyện ắt có ngày thành công.
Hixx, càng lớn càng nghịch. Chạy khắp nhà, chỗ nào cũng mò mẫm. bẩn kinh hồn, trung bình tuần tắm 1-2 lần. Em cũng chả muốn lôi nó đi làm lông ntnay đâu. Nhưng khổ nỗi, nó chạy tứ xứ cả ngày, tối lại trèo lên giường em ngủ. mà có trèo lên xong là nằm im đâu. còn trèo lên bụng nhún nhún mấy cái, trèo lên đầu làm ít tóc của chủ thì nó mới nằm im đc.
Chai tắm khô của thg Đen hết mất rồi nên hnao fai đi mua, chứ nàng này nghịch như giặc ý, mùa đông thương k lôi vào nước thì cũng fai tắm khô.
Mấy hnay cho lên tầng thượng tắm nắng, cô nàng thk lắm , ườn oài lăn lộn các kiểu. Em đọc trên mấy diễn đàn nói rằng bộ lông của mèo rất đặc biệt. Lông mèo khi tiếp xúc với ánh sáng có thể tổng hợp thành 1 loại như Vitamin D, nên khi mèo nằm sưởi nắng thường hay liếm lông để bổ sung vitamin D, phòng chống bệnh còi xương.hehe!Hay thiệt!